Pep Guardiola nhớ Jurgen Klopp trước đại chiến Liverpool.
Pep Guardiola sắp chạm cột mốc 1.000 trận cầm quân, và ông chọn cách kỷ niệm đặc biệt: đối đầu Liverpool – đội bóng của “đối thủ vĩ đại nhất” Jurgen Klopp. Trước thềm trận cầu đinh Ngoại hạng Anh đêm Chủ nhật (9/11, 23h30), HLV Man City bất ngờ thổ lộ: “Nếu được chọn một đối thủ để cùng chia sẻ cột mốc này, tôi sẽ chọn Jurgen và Liverpool. Họ là đối thủ lớn nhất của tôi tại nước Anh – và số phận đã sắp đặt để chúng tôi gặp nhau trong dịp đặc biệt này.”
Hơn một thập kỷ, Pep và Klopp đã viết nên chương sử kình địch vĩ đại nhất bóng đá hiện đại. Từ Bayern vs Dortmund ở Bundesliga đến Man City vs Liverpool ở Premier League, mỗi cuộc chạm trán đều là kiệt tác: điểm số kỷ lục, cuộc đua vô địch đến vòng cuối, và những cái ôm đầy tôn trọng sau tiếng còi mãn cuộc.
Guardiola thừa nhận Klopp đã thay đổi ông: “Jurgen khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Để đánh bại ông ấy, tôi phải nâng tầm bản thân và đội bóng. Ông ấy đã cho tôi rất nhiều điều, và thật sự, tôi nhớ cảm giác ấy.”
Từ năm 2007, Pep đã cầm quân 999 trận, thắng 715, giành vô số danh hiệu cùng Barcelona, Bayern, Man City. Nhưng ông nhấn mạnh: “Tôi may mắn được làm việc với những cầu thủ tuyệt vời. Họ mới là lý do khiến tôi đi xa đến vậy.”
Đêm Chủ nhật tại Etihad, trận thứ 1.000 của Pep không chỉ là cuộc chiến 3 điểm, mà còn là lời tri ân gửi đến ký ức đẹp nhất: cuộc đối đầu với Klopp. Dù chiến lược gia Đức đã rời Anfield, di sản kình địch vẫn sống mãi.















