Szoboszlai lên giây cót tinh thần đồng đội.
Liverpool vừa trải qua giai đoạn đầy biến động, nhưng hai chiến thắng quan trọng trước Aston Villa (2-0) và Real Madrid (1-0) đã phần nào giúp họ lấy lại nhịp điệu. Dù vậy, “The Kop” vẫn đang kém Arsenal 7 điểm và xếp sau Man City 1 điểm.
Szoboszlai chia sẻ: “Giờ chỉ còn Ngoại hạng Anh và trận gặp City cuối tuần. Chúng tôi biết họ mạnh thế nào, nhưng mùa giải còn rất dài. Nếu giờ Liverpool dẫn 7 điểm, chẳng ai dám nói rằng chúng tôi đã vô địch cả.”
Ngôi sao người Hungary khẳng định điều quan trọng nhất với Liverpool lúc này không nằm ở bảng xếp hạng, mà là sự gắn kết: “Tinh thần đội bóng cực kỳ tốt. Mọi người luôn bảo vệ nhau, và đó là thứ giữ chúng tôi đứng vững. Dù có khó khăn, cả đội vẫn ở bên nhau và tin rằng mình sẽ trở lại.”
Dưới thời Arne Slot, Szoboszlai trở thành nhân tố nổi bật với khả năng dẫn dắt nhịp độ và tạo đột biến từ tuyến giữa. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Liverpool đã có đủ các thủ lĩnh như Van Dijk, Salah, Robertson, Alisson. Tôi chỉ muốn chơi đúng vai trò của mình, cống hiến hết khả năng. Nếu có lúc cần trở thành thủ lĩnh, tôi sẽ làm điều đó trên sân, không bằng lời nói.”
Trận đấu với Manchester City cuối tuần này sẽ là thước đo cho tham vọng của Liverpool ở mùa giải 2025-26. Với tinh thần đã ổn định hơn và những cá nhân như Szoboszlai đang vào guồng, đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn có quyền tin vào một cú bật mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch.















