
Hojlund tỏa sáng khi vừa rời Man United.
Rashford tìm lại chính mình tại Barcelona
Marcus Rashford là cái tên gây chú ý nhất. Trong màu áo Barcelona, anh đã kiến tạo trong chiến thắng 2-1 trước PSG và đang có chuỗi 3 trận liên tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo. Điều này trái ngược hẳn với giai đoạn sa sút tại MU dưới thời HLV Ruben Amorim. Từ một ngôi sao từng được định giá 100 triệu bảng, Rashford nhiều khả năng sẽ cập bến Barca vào mùa hè tới với giá chỉ 26 triệu bảng – con số khiến CĐV MU càng thêm tiếc nuối.
Hojlund bùng nổ ở Napoli
Rasmus Hojlund, người từng khiến MU chi 72 triệu bảng, đã nhanh chóng gây ấn tượng trong màu áo Napoli. Chân sút Đan Mạch ghi hai bàn trong chiến thắng trước Sporting Lisbon tại Champions League, khẳng định bản năng sát thủ vốn có. Thế nhưng, MU lại để Hojlund ra đi theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt chỉ 38 triệu bảng – chưa bằng một nửa số tiền họ từng bỏ ra.
Antony tìm thấy sự ổn định ở Betis
Trong khi đó, Antony – bản hợp đồng 86 triệu bảng đầy tranh cãi của MU – lại đang dần lấy lại sự tự tin tại Real Betis. Cầu thủ người Brazil vừa ghi bàn ở Europa League, chứng minh rằng anh vẫn có thể tỏa sáng nếu được trao cơ hội phù hợp. Tuy nhiên, MU lại bán anh cho Betis với giá chỉ 21,65 triệu bảng, tiếp tục khiến giá trị bị sụt giảm nghiêm trọng.
Chiến lược quản lý đáng báo động
Việc để những ngôi sao như Rashford, Hojlund và Antony rời đi với mức phí quá thấp không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn phơi bày sự bất cập trong công tác quản lý nhân sự tại Old Trafford. Thay vì khai thác và phát triển tiềm năng, MU lại chứng kiến các cầu thủ từng khoác áo mình tỏa sáng ở nơi khác.
Áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Ruben Amorim, người đang phải đối diện với bài toán khó: vừa cải thiện thành tích chuyên môn, vừa giúp CLB ổn định lại chiến lược nhân sự. Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ, MU có thể tiếp tục trả giá đắt cho những quyết định sai lầm.