Nicky Butt bị Sir Alex Ferguson cấm tập chỉ vì... kiểu tóc lạ mắt

00:04 Thứ năm 13/11/2025

TinTheThao.com.vnCựu tiền vệ Nicky Butt vừa kể lại kỷ niệm “dở khóc dở cười” thời còn khoác áo Manchester United: anh bị Sir Alex Ferguson cấm tập và bắt về cạo đầu ngay lập tức chỉ vì tết tóc kiểu cornrows. Câu chuyện là minh chứng rõ nhất cho kỷ luật thép của Sir Alex tại Old Trafford.

Sir Alex Ferguson Nicky Butt 01

 Nicky Butt từng bị Sir Alex Ferguson cấm ra sân tập vì quả đầu lạ mắt.

Trong chương trình The Good, The Bad & The Football, huyền thoại Nicky Butt – thành viên của thế hệ vàng “Class of ‘92” – mới đây đã kể lại một kỷ niệm khó quên, phản ánh rõ ràng triết lý kỷ luật thép của HLV Sir Alex Ferguson tại Manchester United.

Câu chuyện diễn ra vào tháng 1/1994, đúng dịp tang lễ của huyền thoại vĩ đại Sir Matt Busby. Khi ấy, chàng tiền vệ trẻ quyết định thử một kiểu tóc táo bạo là cornrows – dạng tết nhỏ theo phong cách hip-hop, khá phổ biến ở Mỹ thời đó. Tuy nhiên, kiểu tóc này lại trở thành "thảm họa" trong mắt ông thầy người Scotland.

Butt nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chuẩn bị lên xe cùng đội: “Đó là đám tang lớn nhất mà tôi từng thấy ở Manchester. Khi tôi bước lên xe cùng đội, trợ lý Brian Kidd nhìn tôi rồi quát: ‘Tốt nhất là mày xuống xe ngay đi’.”

Ngay sau đó, đích thân HLV Ferguson quay sang và đưa ra phán quyết không nhân nhượng: “Về nhà đi, cạo ngay cái đầu đó. Đừng bao giờ quay lại sân tập với thứ đó trên đầu nữa!

Butt kể rằng anh cảm thấy “ngớ ngẩn hết mức” và không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải lập tức về nhà và cạo sạch tóc trước khi dám trở lại sân tập luyện.

Dù chỉ là chuyện nhỏ, câu chuyện này phản ánh kỷ luật thép và chuẩn mực nghiêm ngặt mà Sir Alex Ferguson đã duy trì suốt triều đại vĩ đại của mình. Ferguson luôn coi hình ảnh, sự khiêm tốn và tinh thần tập thể là điều tối thượng.

Dưới thời ông, không ai – dù là những ngôi sao lớn như David Beckham, Wayne Rooney, hay Cristiano Ronaldo – được phép đặt cái tôi cá nhân lên trên đội bóng. Chính triết lý ấy đã giúp “Quỷ đỏ” giành 38 danh hiệu lớn, trong đó có 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Dù đã rời xa sân cỏ để làm đồng sở hữu CLB Salford City, ký ức về “mái tóc bị cấm” năm nào của Nicky Butt vẫn là minh chứng rõ nét cho một thời kỳ huy hoàng – nơi Sir Alex Ferguson là biểu tượng của quyền uy, kỷ luật và sự hoàn hảo tuyệt đối tại Old Trafford.

Nam Thành | 21:59 12/11/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục