Ronaldo tiết lộ đã lâu không nói chuyện với Sir Alex Ferguson
Trong buổi phỏng vấn độc quyền với nhà báo Piers Morgan – người từng “làm dậy sóng” làng bóng đá năm 2022 sau cuộc trò chuyện khiến Ronaldo rời Manchester United – CR7 được hỏi liệu anh còn giữ liên lạc với Sir Alex hay không.
Câu trả lời của Ronaldo khiến nhiều người không khỏi bồi hồi: “Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với ông ấy. Khi còn ở Manchester, chúng tôi thường gặp nhau nhiều hơn. Thỉnh thoảng Sir Alex còn đến nhà tôi uống trà – ông ấy rất thích trà pha sữa.”
Anh nói thêm với nụ cười nhẹ: “Ông ấy là một người tuyệt vời, luôn ở trong trái tim tôi. Sir Alex không chỉ giúp tôi trong sự nghiệp mà còn trong cả cuộc sống. Nếu ai đó hỏi tôi có xem ông ấy như một người cha trong bóng đá hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Tôi dành cho ông ấy sự tôn trọng tuyệt đối.”
Chính Sir Alex Ferguson là người đã đưa Ronaldo đến Old Trafford vào năm 2003, khi anh mới 18 tuổi. Dưới bàn tay dìu dắt của HLV người Scotland, chàng trai gầy gò đến từ Madeira đã trưởng thành vượt bậc, trở thành một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới.
Chỉ trong sáu năm khoác áo Manchester United (2003–2009), Ronaldo giành được hầu như mọi danh hiệu cao quý: ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League, một FA Cup, hai League Cup, FIFA Club World Cup và đặc biệt là Quả bóng vàng đầu tiên vào năm 2008 – dấu mốc khởi đầu cho hành trình vĩ đại sau này.
Không chỉ là người phát hiện và bồi dưỡng tài năng, Sir Alex còn là điểm tựa tinh thần to lớn của CR7, nhất là sau biến cố mất cha. “Ông ấy là người duy nhất thực sự hiểu tôi vào thời điểm đó,” Ronaldo từng nói trong một buổi phỏng vấn cũ.
Ronaldo rời Manchester United năm 2009 để đến Real Madrid, rồi trở lại vào năm 2021 với nhiều cảm xúc. Dù cuộc tái hợp chỉ kéo dài 15 tháng và kết thúc trong căng thẳng với Erik ten Hag, nhưng CR7 vẫn luôn giữ sự tôn trọng với đội bóng cũ – và đặc biệt là với Sir Alex.
Giờ đây, ở tuổi 40, khi đang thi đấu tại Al Nassr (Saudi Arabia) và vẫn ghi bàn đều đặn, Ronaldo vẫn không quên tri ân người thầy đã mở ra con đường huy hoàng cho mình: “Sir Alex là người mà tôi luôn mang ơn. Ông ấy giúp tôi trở thành cầu thủ và con người như hôm nay.”
Dù thời gian và khoảng cách có thể khiến hai thầy trò ít liên lạc, nhưng với Cristiano Ronaldo, tình cảm và sự kính trọng dành cho Sir Alex Ferguson – người cha thứ hai trong sự nghiệp của anh – sẽ luôn là điều không bao giờ phai nhạt.

















