Năm 2014: Kẻ lên voi, người xuống... đi bộ

18:29 Thứ tư 24/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Bóng đá đơn thuần chỉ là cuộc chơi, mà đã là cuộc chơi thì phải có kẻ thắng người thua, được thời hay hết thời cũng là quy luật vận động tự nhiên mà thôi.

Nếu nói về chuyện thời thế thì không ai thấm thía hơn 2 CLB Man UnitedLiverpool. Trong quá khứ cả hai có tổng cộng 38 lần vô địch nước Anh và xứng đáng là 2 đội bóng của Anh xuất sắc nhất. Nhưng năm 2014 đánh dấu một cuộc đổi ngôi ngoạn mục giữa hai đối thủ truyền đời này. Đã không còn cảnh Man United cứ ung dung cuối mùa vào tốp 4 rồi dự Champions League còn Liverpool toát cả mồ hôi vẫn chẳng so kè nổi với những Man United, Man City hay Arsenal. David Moyes chính là nhân tố biến Man United từ chỗ vĩ đại trở thành tầm thường rồi cuối cùng đánh mất cả chiếc vé dự Champions League. Và sau 5 năm, Liverpool đã trở lại giải đấu danh giá này – nơi mà họ vô địch năm 2005.

Nhưng như câu nói “cười người hôm trước hôm sau người cười”, niềm vui của Liverpool chẳng được gang tay và giờ đang lâm vào hoàn cảnh bi đát. Champions League đã bị loại còn Ngoại hạng Anh đang lận đận ở giữa bảng xếp hạng. Liverpool giờ đây đang đứng trước một mùa giải vứt đi, đáng tiếc nó đến quá sớm ngay thời điểm Giáng sinh. Trong khi đó Man United đang chơi rất hứng khởi và có vị trí an toàn trong tốp 3. Đúng là không phải ai cũng mãi được lên voi và cũng chẳng ai hoài đi bộ.

Trông sang Tây Ban Nha cũng đã diễn ra một kịch bản bất ngờ trong mùa bóng vừa rồi. Barcelona, cái tên gieo rắc kinh hoàng nhiều năm trước đó, bỗng trở nên kém cỏi lạ thường và được xem là một Barcelona tệ nhất trong 10 năm qua. Khi mà Xavi–Iniesta không còn là chính mình, Messi thì vật lộn với chấn thương thì khó tránh cho Barca một mùa giải thất bát. Cúp Nhà vua và Champions League thì bị Real Madrid chiếm, còn La Liga lại rơi vào tay Atletico Madrid. Thật chẳng đau đớn nào hơn cho Barcelona khi trong lúc họ thê thảm nhất thì thành Madrid lại ca khúc chiến thắng suốt năm.

Trong khi đó tại mùa hè trên đất Brazil cũng có cuộc đổi ngôi….đầy nước mắt và nghiệt ngã. Tây Ban Nha, nhà ĐKVĐ Châu Âu và thế giới , đã bị Hà Lan nghiền nát ngay trận đầu tiên để rồi lê lết về nước trong tủi hổ. Cái chết của nhà vua quá bất ngờ nên gây hụt hẫng lớn cho người hâm mộ. Nhưng đó chưa phải là bi kịch lớn nhất tại World Cup 2014. Cùng với Tây Ban Nha thì Italia, Bồ Đào Nha và Anh cũng lầm lũi rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng. Tiếp theo đó chủ nhà Brazil, đội được xem là ứng viên vô địch đã nhận trận thua bẽ bàng và nhục nhã nhất trong lịch sử khi bị Đức thảm sát với tỷ số 7-1. Rồi sau trận thắng oanh liệt ấy, Đức tiến đến chức vô địch bằng phong độ rất thuyết phục. Sau 24 năm, người Đức đã trở lại.

Nếu xem bóng đá thế giới năm 2014 là một bức tranh thì trên đó có rất nhiều gam màu sáng-tối, nóng-lạnh đan xen nhau. Và đó cũng là điều hiển nhiên trong mọi cuộc chơi khi niềm vui của người này và nỗi buồn của kẻ khác. Không đội bóng nào ngồi mãi trên đỉnh cao cho nên không sớm thì muộn cũng có cuộc đổi ngôi. Chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn trong bóng đá và mở ra những giới hạn để người ta cố gắng bước qua, những đỉnh cao để con người chinh phục.

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục