Sự cố xảy ra ở nửa sau hiệp hai tại sân Hill Dickinson, khi người gác đền 34 tuổi Emiliano Martinez có pha va chạm trên không rất mạnh với trung vệ Jarrad Branthwaite bên phía Everton. Tình huống nguy hiểm này khiến trận đấu của Chelsea phải gián đoạn tới 9 phút để các nhân viên y tế sơ cứu, trước khi tuyển thủ Argentina được đưa thẳng tới bệnh viện.
Sau trận đấu, HLV Xabi Alonso cho biết Martinez vẫn giữ được ý thức khi rời sân vận động. Đến sáng Chủ nhật, thủ thành này đã tự mình cập nhật tình hình tích cực trên trang cá nhân: "Cảm ơn mọi người vì những tin nhắn thăm hỏi. Ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và giữ sạch lưới. Tôi sẽ trở lại sau vài tuần nữa".
Ở thời điểm Martinez phải rời sân ở phút 74, Chelsea đang dẫn trước 1-0 trước khi khép lại trận đấu bằng thắng lợi 2-0 nhờ cú đúp của Pedro Neto. Kết quả này giúp "The Blues" vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Người vào sân thay thế Martinez là Mike Penders, thủ môn trẻ người Bỉ chuyển đến Stamford Bridge từ Genk với mức phí 17 triệu bảng vào năm 2024. Với việc có trận ra mắt Ngoại hạng Anh suôn sẻ, Penders nhiều khả năng sẽ là người bắt chính cho Chelsea ở chuỗi đại chiến khốc liệt sắp tới, bao gồm các cuộc chạm trán Tottenham Hotspur vào ngày 24/10, chuyến làm khách trước Liverpool tại Cúp Liên đoàn ngày 28/10 và trận đấu với Manchester United vào ngày 31/10.
Tai nạn của Martinez cũng gợi lại ký ức đau buồn cho các cổ động viên Chelsea về chấn thương kinh hoàng của Petr Cech vào tháng 10/2006 sau cú va chạm với Stephen Hunt của Reading. Khi đó, thủ thành huyền thoại người CH Czech bị rạn xương sọ và phải mang chiếc mũ bảo hộ bằng da trong suốt phần còn lại của sự nghiệp.













