Manchester United bước vào một giai đoạn thử thách khi hàng loạt gương mặt như Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui phải trở về phục vụ ĐTQG tại CAN 2025. Bên cạnh đó, cơn bão chấn thương và án treo giò của Casemiro càng khiến tình hình thêm nan giải.
Trước chuyến làm khách bão táp đến sân của Aston Villa, đội bóng đang có phong độ cao, HLV Ruben Amorim buộc phải phá vỡ nguyên tắc chiến thuật 3-4-2-1 quen thuộc suốt 13 tháng qua để tìm kiếm một công thức chiến thắng mới cho Quỷ đỏ.
1 - Chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ
Trận hòa kịch tính 4-4 trước Bournemouth mới đây để lại dấu ấn bởi cách Amorim vận hành đội bóng. Lần đầu tiên, người ta thấy Man United thi đấu với sơ đồ 4 hậu vệ, linh hoạt chuyển đổi giữa 4-4-2 và 3-4-2-1. Dù kết quả chưa trọn vẹn, nhưng sự thay đổi này đã mang lại luồng sinh khí mới cho mặt trận tấn công.
Chính Amorim thừa nhận sự cần thiết phải thích nghi: "Chúng tôi cần điều chỉnh cách chơi một chút vì không thể vận hành y hệt khi thiếu vắng Amad và Bryan. Đây là cơ hội tốt để thử nghiệm những phương án khác biệt."
2 - Các phương án chiến thuật khả dĩ cho Man United ở chặng đường sắp tới
Với sự vắng mặt của Casemiro cùng chấn thương của De Ligt và Maguire, Amorim đang cân nhắc ba sơ đồ chiến thuật chính để đối đầu với Aston Villa cũng như các đối thủ tiếp theo như Newcastle, Wolves, Leeds và Burnley.
Đầu tiên là sơ đồ 4-3-3. Đây là đội hình ưa thích của Giám đốc thể thao Jason Wilcox. Việc sử dụng bộ ba tiền vệ sẽ giúp Amorim giải quyết bài toán nhân sự ở tuyến giữa. Kobbie Mainoo, người được Amorim đánh giá không phù hợp đá cặp tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 2 người sẽ có đất diễn tốt hơn trong hàng tiền vệ 3 người.
Mason Mount có thể được đẩy lên đá lệch phải trên hàng công, tận dụng kinh nghiệm từng có tại Chelsea. Tuy nhiên, điểm yếu là Man United hiện thiếu những tiền đạo cánh thực thụ sau sự ra đi của Rashford, Garnacho, Antony và Sancho.
Thứ hai là sơ đồ 4-2-3-1. Phương án này cho phép Bruno Fernandes trở lại vị trí số 10 sở trường, thay vì phải lùi sâu như hiện tại. Mainoo và Ugarte sẽ án ngữ trước hàng phòng ngự. Dù vậy, Ugarte vẫn là một nỗi thất vọng lớn kể từ khi chuyển đến với giá 50 triệu bảng, và sự kết hợp giữa anh và Mainoo chưa bao giờ là lựa chọn ưu tiên của Amorim.
Thứ ba là duy trì hệ thống 3-4-2-1. Nếu kiên định với triết lý cũ, Amorim sẽ phải đối mặt với hàng thủ chắp vá nghiêm trọng. Bộ ba trung vệ dự kiến sẽ là Yoro, Heaven (cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm) và Luke Shaw.
Tuy nhiên, việc để Shaw đá trung vệ lệch trái hay wing-back đều tiềm ẩn rủi ro lớn về thể lực và độ bền sau tiền sử chấn thương dày đặc của anh. Sự trở lại của Lisandro Martinez là một tia hy vọng, nhưng khả năng đá chính của anh vẫn còn bỏ ngỏ.
Giai đoạn Giáng sinh và Năm mới luôn là thời điểm then chốt của mùa giải. Với Ruben Amorim, đây không chỉ là cuộc chiến về điểm số mà còn là bài kiểm tra năng lực thích ứng của một HLV hàng đầu.
Nếu độc giả muốn hiểu sâu về lịch sử CLB Man United, có thể đọc bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.
Liệu ông có đủ dũng cảm để rũ bỏ "lớp áo" 3-4-2-1 đã trở thành thương hiệu để khoác lên Man United một diện mạo mới thực dụng và hiệu quả hơn? Câu trả lời sẽ có tại Villa Park cuối tuần này.














