
O'Hara đã ca ngợi Keane vì khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, cho rằng Keane, ở tuổi 54, sẽ "không bao giờ chấp nhận những tiêu chuẩn kém".
Sau khi Manchester United thua 3-1 trước Brentford, những đồn đoán về tương lai của Amorim lại tiếp tục xuất hiện. O'Hara tin rằng cần phải có một sự thay đổi ngay lập tức trong phòng thay đồ của United, và một người quản lý cứng rắn như Keane có thể là giải pháp.
Anh nói trên Sky Sports: "Tôi không thể tin được là không ai gọi Roy Keane và nói 'Anh có thể đến Manchester United và tham gia vào những gì chúng tôi đang làm ở đây không?', vì ông ấy có thể là đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử Manchester United."
"Keane là một người lãnh đạo. Ông ấy không thể tin được. Khi bạn xem Keane thi đấu, ông ấy rất dữ dội, bạn sẽ lắng nghe ông ấy, khi ông ấy bước vào phòng thay đồ, bạn sẽ lắng nghe."
O'Hara cũng nhận xét: "Có thể là vì ông ấy không thể làm huấn luyện viên. Có thể là vì ông ấy quá nóng tính, tôi không biết. Họ có thể muốn ai đó có nhiều kiến thức chiến thuật hơn."
Mặc dù lời kêu gọi của O'Hara có thể sẽ được nhiều cổ động viên Man Utd đồng cảm, nhưng không có nhiều bằng chứng cho thấy Keane có thể cứu vãn tình hình.
Keane chưa cầm quân kể từ khi rời Ipswich Town vào năm 2011. Mặc dù ông đã có kinh nghiệm làm trợ lý, đặc biệt là cùng Martin O'Neill tại đội tuyển Cộng hòa Ireland, nhưng phong cách quyết liệt của ông có thể không phù hợp với một phòng thay đồ hiện đại.
Keane đã không thi đấu từ năm 2006, và thời đại bóng đá mà ông gắn bó hoàn toàn khác biệt.