
HLV Gareth Southgate không có ý định tiếp quản ghế nóng Manchester United từ tay Ruben Amorim.
Trong bối cảnh chiếc ghế nóng tại Manchester United đang rung lắc dữ dội vì thành tích tồi tệ của Ruben Amorim, cựu HLV Gareth Southgate đã một lần nữa gửi đi thông điệp từ chối khả năng tiếp quản Old Trafford.
Trước đó, Southgate từng là ứng viên sáng giá vào tháng 3 năm 2024 khi HLV Erik ten Hag gặp vấn đề. Ông quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT Anh và đưa đội bóng đến trận chung kết EURO 2024. Sau thành công này, Southgate đã rời khỏi đội tuyển và chọn cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Ông chủ yếu tham gia vào các hoạt động ngoài bóng đá như diễn thuyết và làm bình luận viên cho BBC, và hiện tại chưa có ý định quay lại sân cỏ ngay lập tức.
Trong khi Southgate tận hưởng cuộc sống không áp lực, Ruben Amorim lại đang phải đối mặt với sức ép khủng khiếp tại Manchester United. "Quỷ đỏ" mới chỉ có hai chiến thắng trong bảy trận đấu và đã bị đội bóng hạng dưới Grimsby Town loại khỏi Carabao Cup, khởi đầu được xem là tồi tệ nhất trong nhiều năm.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo của United vẫn khẳng định rằng họ tiếp tục ủng hộ Amorim và chưa có kế hoạch sa thải ông. Dù vậy, nếu Man Utd không thể giành chiến thắng trong các trận đấu sắp tới với Sunderland và Liverpool, việc sa thải Amorim có thể sẽ được cân nhắc. Quyết định này sẽ tiêu tốn của đội bóng khoảng 15 triệu bảng chi phí bồi thường.
Việc Gareth Southgate từ chối cơ hội, cộng với chi phí bồi thường khổng lồ, cho thấy việc thay đổi HLV tại Manchester United không phải là một quyết định dễ dàng. Kết quả trong các trận đấu sắp tới sẽ là yếu tố quyết định trực tiếp đến tương lai của Ruben Amorim tại câu lạc bộ.