
Dù nỗ lực, Rashford đã không để lại dấu ấn đáng kể nào trong trận đấu với Andorra.
Marcus Rashford từng được kỳ vọng rất lớn khi trở lại khoác áo đội tuyển Anh sau quãng thời gian gây ấn tượng trong màu áo Aston Villa dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, thay vì tận dụng cơ hội để khẳng định bản thân trong trận gặp Andorra tại vòng loại World Cup 2026, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona lại tiếp tục để lại nỗi thất vọng, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn đặt ra nhiều dấu hỏi về tương lai của anh ở cấp độ đội tuyển.
Trở lại sân Villa Park – nơi từng chứng kiến Rashford bùng nổ trong màu áo Aston Villa mùa trước và chinh phục Thomas Tuchel – người ta chờ đợi một màn trình diễn tương xứng. Thế nhưng, cầu thủ 27 tuổi gần như biến mất trong suốt thời gian góp mặt trên sân. Không có những pha bứt phá tốc độ, không có những đường chuyền sắc bén, thậm chí cơ hội ngon ăn nhất ở phút 50 cũng bị anh sút ra ngoài trong sự tiếc nuối của đồng đội và người hâm mộ.
Tuchel sau trận thắng 2-0 trước Andorra thừa nhận Rashford chưa tạo ra được “yếu tố wow” nhưng vẫn bảo lưu niềm tin dành cho anh. Chiến lược gia người Đức khẳng định Rashford duy trì thái độ tập luyện tích cực, chăm chỉ và luôn nở nụ cười, đó là lý do anh vẫn được trao cơ hội. Dẫu vậy, niềm tin từ HLV trưởng khó có thể duy trì mãi nếu cầu thủ này tiếp tục gây thất vọng.
Thực tế, Rashford không phải cầu thủ duy nhất thi đấu mờ nhạt trước Andorra, nhưng khác biệt nằm ở chỗ những đồng đội khác đều có phong độ ổn định trong thời gian gần đây. Trong khi đó, cựu sao Man United lại chưa để lại dấu ấn nào từ khi gia nhập Barcelona. Anh mới chỉ một lần đá chính cho CLB xứ Catalonia và thậm chí bị rút ra ngay trong hiệp một. Ở đội tuyển, cả ba lần được đá chính dưới thời Tuchel, Rashford đều phải rời sân sớm, lần gần nhất ở phút 68 để nhường chỗ cho Anthony Gordon.

Rashford cần phải làm được nhiều hơn để thuyết phục HLV Tuchel.
Sự đối lập càng trở nên rõ rệt nếu so sánh với Jack Grealish – người đồng đội cũ ở Aston Villa. Trong khi Rashford lạc lối, Grealish lại tỏa sáng ở Everton với 4 pha kiến tạo chỉ sau 3 trận, cho thấy sự tự tin và cảm hứng đã trở lại. Còn Rashford, ở hiệp hai trận gặp Andorra, nhiều thời điểm anh đứng lặng lẽ bên cánh trái, chờ bóng như một “linh hồn lạc lối”, thiếu hẳn sự quyết đoán và bản năng sát thủ vốn có.
Câu hỏi đặt ra: liệu Rashford có còn phù hợp để chơi ở cánh trái? Emery tại Villa từng nhận ra anh hiệu quả hơn khi đá trung phong, có không gian di chuyển tự do. Nhưng trong sơ đồ của Tuchel, Rashford chưa chứng minh được anh đủ sắc bén để lĩnh xướng hàng công. Một bàn thắng có lẽ sẽ giúp anh “cởi bỏ áp lực” sau gần hai năm tịt ngòi ở cấp độ quốc tế, nhưng thời gian không còn nhiều khi World Cup đang đến gần.
Marcus Rashford cần thay đổi nhanh chóng, cả về phong độ lẫn tư duy thi đấu. Bằng không, từ niềm hy vọng trở lại đội tuyển, anh sẽ mãi chỉ là cái bóng mờ nhạt trong tập thể đầy cạnh tranh. Với những gì đã thể hiện, Rashford hiện không khác gì một linh hồn lạc lối tại ĐT Anh, và nếu không kịp thức tỉnh, anh có nguy cơ đánh mất suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.