
Patrick Dorgu có thể là giải pháp cho vị trí wing-back của Amorim.
Ngay trước thềm trận derby Manchester cuối tuần này, HLV Ruben Amorim dường như đã tìm thấy lời giải cho một trong những nỗi lo lớn nhất của ông: vị trí wing-back. Và cái tên có thể mang đến sự đột phá chính là Patrick Dorgu – tài năng trẻ vừa tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Đan Mạch.
Trong trận giao hữu với Hy Lạp, dù chỉ vào sân hơn 20 phút, Dorgu để lại màn trình diễn đầy hứa hẹn: chuyền bóng chính xác 100%, thắng phần lớn các pha tranh chấp tay đôi, tung ra 3 cú sút – trong đó có một pha dội cột giúp Rasmus Hojlund lập công. Ở tuổi 20, cầu thủ này sở hữu tốc độ, sự tự tin và khả năng tạo khác biệt – đúng mẫu wing-back mà Amorim tìm kiếm bấy lâu.
Từ khi áp dụng sơ đồ 3-4-3 tại Old Trafford, HLV người Bồ Đào Nha coi hai cánh là “động cơ” vận hành lối chơi. Nhưng các lựa chọn như Dalot, Mazraoui hay Shaw đều chưa thật sự đáp ứng đủ yêu cầu. Chính vì vậy, phong độ bùng nổ của Dorgu như một “làn gió mới”, mở ra hy vọng về sự cải thiện rõ rệt ở biên trái.
Đáng chú ý, đối thủ sắp tới là Man City đang lộ điểm yếu nơi hành lang phải, khi Rico Lewis và Matheus Nunes thi đấu thiếu ổn định. Đây có thể là khu vực mà Dorgu khai thác, đặc biệt với những pha bứt tốc và tạt bóng sớm cho Benjamin Sesko – tiền đạo cao lớn hứa hẹn trở thành điểm đến quen thuộc trong vòng cấm.
Mùa trước, Man Utd từng khiến kình địch phải ôm hận với 4 điểm giành được sau hai lượt trận. Lần này, với sự xuất hiện của một “vũ khí bí mật” như Dorgu, người hâm mộ Quỷ đỏ càng có lý do để tin vào một kịch bản bất ngờ ngay tại Etihad.