Liverpool tri ân Diogo Jota nhân ngày sinh nhật.
Ngày 4/12 lẽ ra là một dịp ăn mừng lớn tại Anfield, nhưng giờ đây lại trở thành khoảng lặng đầy cảm xúc. Câu lạc bộ Liverpool đã dành một lời tri ân đặc biệt tới Diogo Jota vào ngày sinh nhật lần thứ 29 của anh, đánh dấu cột mốc đầu tiên kể từ khi thảm kịch xảy ra vào mùa hè năm nay.
Cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha đã qua đời cùng em trai Andre Silva trong một vụ tai nạn xe hơi thương tâm tại Tây Ban Nha vào ngày 3/7. Sự ra đi của anh để lại một khoảng trống không thể lấp đầy nơi hàng công của "The Kop" cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha.
Trên các nền tảng mạng xã hội chính thức, đội bóng thành phố cảng đã chia sẻ bức ảnh Jota đầy tự hào, khoác quốc kỳ Bồ Đào Nha quanh hông và cầm trên tay chiếc cúp Ngoại hạng Anh danh giá – danh hiệu mà anh đã góp công lớn mang về phòng truyền thống câu lạc bộ.
"Hôm nay, như mọi ngày, chúng tôi nhớ về Diogo Jota nhân dịp sinh nhật lần thứ 29 của anh," trang chủ Liverpool đăng tải dòng trạng thái nghẹn ngào. "Tất cả tình yêu, suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi luôn dành cho vợ Rute, các con, cha mẹ, cũng như gia đình của người em trai Andre."
Trong suốt 5 mùa giải gắn bó với màu áo đỏ, Jota mang chiếc áo số 20 và trở thành biểu tượng của sự nhiệt huyết. Từ một bản hợp đồng được xem là phương án dự phòng, anh nhanh chóng vượt qua Divock Origi để chiếm suất đá chính, ghi 65 bàn thắng sau 182 lần ra sân. Khả năng "đánh hơi" bàn thắng trong những thời điểm quyết định đã giúp anh cùng đội bóng chinh phục Ngoại hạng Anh, FA Cup và League Cup.
Để vinh danh những cống hiến to lớn ấy, Liverpool đã đưa ra quyết định lịch sử: Chính thức treo vĩnh viễn chiếc áo số 20. Đồng thời, ban lãnh đạo đội bóng cũng thông báo kế hoạch xây dựng một bức tượng tưởng niệm vĩnh cửu tại khuôn viên sân Anfield.
Diogo Jota không chỉ là một trong những bản hợp đồng sáng giá nhất thập kỷ qua, mà di sản anh để lại sẽ mãi được khắc ghi trong tâm trí những người yêu mến "Lữ đoàn đỏ".


















