Cristiano Ronaldo không có mặt trong tang lễ Diogo Jota.
Cristiano Ronaldo đã lên tiếng giải thích lý do không dự tang lễ đồng đội tuyển Bồ Đào Nha Diogo Jota, giữa làn sóng chỉ trích từ quê nhà. Trong cuộc trò chuyện với Piers Morgan, tiền đạo Al Nassr khẳng định anh giữ lời thề không bước chân vào nghĩa trang kể từ ngày cha mình, ông José Dinis Aveiro, qua đời gần hai thập kỷ trước.
Lý do thứ hai, Ronaldo lo ngại sự xuất hiện của anh sẽ biến khoảnh khắc trang nghiêm thành “rạp xiếc”, khi ống kính và đám đông có thể làm lu mờ nỗi đau gia đình Jota. Hình ảnh CR7 nghỉ ngơi trên du thuyền ở Mallorca đúng lúc tang lễ càng khơi mào tranh cãi, nhưng anh nhấn mạnh không cần “đứng hàng đầu trước ống kính” để chứng minh sự tôn trọng. Ronaldo đã gửi lời chia buồn, hỗ trợ gia đình Jota trong im lặng, và sau đó tham dự buổi lễ tưởng niệm đặc biệt tháng 9 cùng các thành viên tuyển Bồ Đào Nha, người thân và lãnh đạo bóng đá nước này.
Chị gái Katia Aveiro chia sẻ ký ức tang lễ cha bị bủa vây bởi máy quay và người hiếu kỳ, khiến nỗi đau nhân lên. Bà ủng hộ quyết định của em trai và kêu gọi tôn trọng sự riêng tư của gia đình người đã mất.
Jota, 28 tuổi, qua đời cùng em trai Andre Silva trong tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha ngày 3-7, không lâu sau đám cưới và góp mặt ở Nations League bên Ronaldo. CR7 thừa nhận “khóc rất nhiều” khi nhận tin dữ, và đến giờ tuyển Bồ Đào Nha “vẫn cảm nhận được Jota” mỗi khi khoác áo đội tuyển. Lời giải thích của Ronaldo không chỉ bảo vệ lựa chọn cá nhân mà còn nhấn mạnh giá trị tôn trọng trong nỗi đau mất mát – một thông điệp sâu sắc giữa lùm xùm truyền thông.

















