Liverpool hụt hơi và Anfield mất đi uy quyền vốn có

15:31 Thứ năm 04/12/2025

TinTheThao.com.vnAnfield từng là nơi đối thủ bước đến với sự lo sợ, nhưng giờ lại trở thành mảnh đất dễ dàng để giành điểm. Liverpool của Arne Slot đang đối mặt với sự thật phũ phàng: bản sắc trên sân nhà đang mai một nhanh chóng.

c2

 Liverpool có trận đấu thất vọng trước Sunderland tại Anfield.

Không phải một chuyên gia hay cựu danh thủ nào, chính HLV Regis Le Bris của Sunderland mới đưa ra lời bình gai góc nhất về Liverpool hiện tại. Sau trận hòa 1-1, ông thẳng thắn nói rằng Sunderland “hơi bất ngờ vì có quá nhiều thời gian và khoảng trống để chơi bóng”. Một nhận xét nhẹ nhàng nhưng lại như mũi kim chọc thẳng vào vấn đề lớn nhất của Liverpool: họ không còn tạo ra áp lực, không còn làm đối thủ nghẹt thở, và Anfield không còn là nơi gieo rắc nỗi sợ.

Anfield – từ pháo đài thành… nơi đối thủ tự tin kiếm điểm

Mùa trước, Liverpool bất bại trong 17 trận sân nhà tại Premier League với 14 thắng, 2 hòa – thống trị tuyệt đối khi chơi trên thánh địa của mình. Nhưng mùa này, hình ảnh ấy đang trôi xa. Ba trận liên tiếp không thắng tại Anfield, điều chưa từng xảy ra kể từ thời Covid, phơi bày sự sa sút đáng báo động.

Arne Slot cũng thừa nhận: “Các đội bây giờ đến đây và tin rằng họ có thể có kết quả.”

Liverpool chỉ thắng 4 trong 7 trận sân nhà tại Premier League mùa này – một con số hoàn toàn không tương xứng với kỳ vọng của đội bóng từng vô địch châu Âu và Anh bằng sức mạnh từ chính Anfield.

Thống kê phơi bày sự thật: Liverpool cầm bóng nhưng không kiểm soát được trận đấu

Trước Sunderland, Liverpool cầm bóng tới 68%, tung ra 23 cú dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần đưa bóng trúng đích. Ngược lại, Sunderland sút trúng đích gấp đôi và hai lần đưa bóng chạm khung thành.

Nếu không có pha lập công may mắn của Florian Wirtz – bóng đập người Mukiele đổi hướng – Liverpool có lẽ đã trắng tay ngay tại thánh địa của mình.

Đáng lo hơn, Liverpool không còn biết kiểm soát những thời điểm quan trọng. Ở phút 94, họ dâng đội hình lên quá cao, để lộ khoảng trống mênh mông phía sau và suýt phải trả giá bằng bàn thua quyết định.

c3

 Lữ đoàn đỏ không còn là chính mình dù thi đấu ở thánh địa Anfield.

Hình ảnh hỗn loạn và mất phương hướng

Sự hoảng loạn thể hiện từ cách vận hành lối chơi đến tinh thần cầu thủ. Mo Salah ngồi dự bị hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp tại Anfield – điều chưa từng xảy ra – và phải kéo snood che gần kín mặt khi chứng kiến màn trình diễn rời rạc của đồng đội.

Van Dijk mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua, hàng công thiếu sắc bén, còn lối chơi chung thì chậm chạp, dễ đoán và thiếu hoàn toàn chất "gegenpressing" từng là thương hiệu. Điều khiến người hâm mộ thất vọng không phải chỉ là kết quả, mà là thái độ: Liverpool thi đấu như một tập thể thiếu ý tưởng và thiếu cả sự khẩn trương.

Anfield quá “êm đềm” – và Slot phải trả lại sự ngột ngạt vốn có

Khi sức ép từ Anfield giảm xuống, đội khách mạnh dạn hơn và chính cầu thủ Liverpool lại chịu áp lực tâm lý lớn hơn. Họ sợ mắc sai lầm, dẫn tới những quyết định thiếu tự tin và sự chao đảo trong phòng ngự.

Điểm sáng hiếm hoi là Liverpool có lần đầu tiên giành điểm từ thế bị dẫn kể từ tháng Năm. Nhưng điều đó quá nhỏ để xua tan nỗi lo: Liverpool đã thua uy quyền của mình tại Anfield – điều đáng sợ hơn cả việc mất điểm.

Hiện Liverpool chỉ thắng 4 trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Khoảng cách với Chelsea chỉ là 2 điểm, nhưng điều họ đánh mất quan trọng hơn nhiều: bản sắc sân nhà.

Để cứu vãn mùa giải, Arne Slot không chỉ cần thay đổi chiến thuật hay nhân sự. Ông phải khôi phục lại tinh thần và bầu không khí khiến Anfield từng là nơi mọi đội bóng đều phải lùi sâu, nín thở và chờ đợi cơn cuồng phong đỏ – chứ không phải nơi Liverpool lo sợ bị phản công như hiện tại.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục