Liverpool của Arne Slot không còn trong trạng thái cần “cứu vãn” phong độ vì họ đang chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng thực sự. Thất bại 0-3 ngay tại Anfield trước Nottingham Forest không chỉ là cú trượt chân, mà là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã rơi vào tình thế báo động.
Chủ tịch Tom Werner có mặt trên khán đài chứng kiến trận thua nặng nề, nơi Liverpool thể hiện bộ mặt bạc nhược hiếm thấy tại sân nhà trong nhiều năm. Slot thừa nhận: “Thua 0-3 trên sân nhà, dù gặp bất kỳ đội nào, cũng là một kết quả rất tệ.”
Trong bối cảnh ông kế nhiệm Jurgen Klopp với danh hiệu ở mùa trước, áp lực lúc này đã leo thang đáng kể. Liverpool đã thua 6/7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bằng số trận thua của họ trong 58 trận trước đó. Họ cũng nhận 2/3 thất bại gần nhất trên sân nhà - điều chỉ từng xảy ra một lần trong chu kỳ dài trước đây. Tấm áo choàng “bất khả chiến bại” của mùa trước đã biến mất, nhường chỗ cho một tập thể mong manh, thiếu sức chiến đấu.
Đáng nói, Liverpool vừa chi hơn 450 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng để nâng cấp đội hình, nhưng thành quả lại đi ngược kỳ vọng. Bản hợp đồng kỷ lục Alexander Isak (125 triệu bảng) chưa để lại dấu ấn nào ngoài chấn thương và phong độ mờ nhạt. Trận đấu trước Forest chứng kiến một Isak lạc lõng, yếu ớt và gần như vô hình trước khi bị thay ra.
Trong khi đó, Martin Keown nhận định: “Bánh xe của Liverpool đang rơi ra. Slot đã chi 450 triệu bảng để cải thiện đội bóng vô địch, nhưng họ đang đi lùi.”
Florian Wirtz - một bom tấn khác - vẫn trắng tay tại Ngoại hạng Anh với 0 bàn và 0 kiến tạo. Ngoài ra, còn có các con số thống kê đang chống lại Slot:
- Đây mới là lần thứ hai Liverpool thua sáu trận trong 12 vòng đầu Premier League.
- Liverpool trở thành nhà vô địch thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh thua ít nhất 6 trận trong 12 vòng đầu.
- Lần đầu tiên kể từ năm 1965, Liverpool thua liên tiếp hai trận với cách biệt từ ba bàn trở lên.
- Liverpool đã để thua 9 bàn từ các tình huống cố định, bằng tổng số cả mùa trước.
Trước Nottingham Forest, mọi điểm yếu của The Kop phơi bày rõ rệt: thua bóng bổng, mất tập trung, thiếu tốc độ pressing, và gần như không còn khả năng phản kháng. Neco Williams và Nicola Savona kết liễu sự phản kháng yếu ớt của đội chủ sân Anfield, trong khi nhiều CĐV rời sân khi trận đấu còn hơn 10 phút.
Viễn cảnh bảo vệ chức vô địch gần như đã tan biến. Với chỉ 18 điểm sau 12 trận, Mohamed Salah cùng toàn đội đang đứng thứ 11 và kém Arsenal 8 điểm, trong khi Pháo thủ còn một trận chưa đá. Lúc này, mục tiêu thực tế hơn của họ là giữ vị trí trong nhóm dự Champions League - điều không hề đơn giản nếu phong độ hiện tại tiếp diễn.
Arne Slot đang đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi đặt chân tới Anfield. Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp để chặn đà lao dốc, sức ép dành cho chiến lược gia người Hà Lan sẽ còn tăng lên gấp bội. Liverpool đang ở trong cơn nguy kịch – và họ cần lời đáp ngay lập tức trước khi quá muộn.












