Khi tỷ số còn là 0-0, Phil Foden xâm nhập vòng cấm và tung cú sút chệch cột dọc. Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý hơn chính là pha lao vào truy cản của hậu vệ Fabian Schar, khi anh đạp gầm giày vào cổ chân trái của tiền vệ người Anh khiến Foden nằm sân đau đớn.
Trọng tài Sam Barrott ngay lập tức chỉ tay ra dấu phạt góc cho Newcastle, còn tổ VAR do Craig Pawson phụ trách không can thiệp, giữ nguyên quyết định trên sân.
Theo luật của Ngoại hạng Anh, nếu "va chạm là điều không thể tránh khỏi" thì trận đấu nên tiếp tục. Tuy nhiên, nếu pha vào bóng bị đánh giá là thiếu an toàn (thẻ vàng) hoặc nguy hiểm nghiêm trọng (thẻ đỏ), thì phạt đền và án phạt là hệ quả tất yếu.
Ở tình huống này, tổ trọng tài cho rằng Schar không có hành vi nguy hiểm, nhưng nhiều chuyên gia lại có quan điểm trái ngược. Wayne Rooney nhận xét: “Theo tôi, đó là một quả penalty. Dù Foden đã dứt điểm, nhưng cú vào bóng của Schar ảnh hưởng tới khả năng sút và có va chạm rõ ràng.”
Trong khi đó, Jonathan Woodgate bình luận: “Schar không chạm bóng, nhưng tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Anh ta không gây ra đủ tác động.”
Còn Micah Richards nêu quan điểm: “Có va chạm, nhưng vì Foden đã sút trước đó nên VAR không đủ cơ sở để can thiệp. Tôi nghĩ quyết định của trọng tài là hợp lý.”
Tình huống này tiếp tục dấy lên tranh cãi về tính nhất quán trong các quyết định của VAR, đặc biệt khi liên quan đến những pha va chạm nhạy cảm trong vòng cấm.
Kết thúc trận đấu, Newcastle United giành chiến thắng 2-1 trước Manchester City, qua đó khiến thầy trò HLV Pep Guardiola gặp khó trong cuộc đua ngôi vương Ngoại hạng Anh với Arsenal.











