![]() |
Liverpool bạc nhược giống như chân sút thiếu cá tính Andy Carroll |
Liverpool tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng trước Man City trên sân Etihad dưới triều đại HLV Roberto Mancini (thua 2, hòa 1). Không phủ nhận, dàn sao của Man City đã chơi rất hay trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay, nhưng những sai lầm trong cách bố trí nhân sự của HLV Kenny Dalglish cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Liverpool.
King Kenny thận trọng quá mức
Thứ nhất, King Kenny khiến nhiều người sững sờ khi tung ra sân cùng lúc cặp tiền đạo đang rất sa sút là Dirk Kuyt và Andy Carroll. Bộ đôi này vừa thiếu tốc độ, lại không có được cảm giác bóng tốt khi gần như “mất điện” hoàn toàn trước hàng thủ chơi cực kỳ tập trung của Man xanh.
![]() |
Kuyt và Carroll vốn mạnh về khả năng càn lướt, không chiến, chứ họ không phải mẫu cầu thủ tốc độ. Việc King Kenny sắp xếp đội hình như vậy giúp hàng thủ của Man City dễ thở hơn rất nhiều. Các trung vệ cao to như Kolo Toure, Kompany dễ dàng hóa giải các đường lật cánh từ 2 biên của The Kop. Kuyt và Carroll cũng chẳng thể tự đột phá nên các tình huống nguy hiểm của Liverpool gần như chỉ dừng lại bên ngoài vạch 16m50.
Không hiểu sao, HLV Dalglish không cho tiền đạo nhanh nhẹn và đang có phong độ cao Craig Bellamy vào sân từ đầu. Có lẽ King Kenny sợ Bellamy bị ngợp khi gặp lại đội bóng cũ, nhưng giải thích này không nhận được nhiều sự ủng hộ, bởi một cầu thủ bị ruồng bỏ thường sẽ thi đấu với hơn 100% sức mạnh khi đối đầu với đội bóng cũ. Hơn nữa, Bellamy có thời gian dài gắn bó với Man City nên anh sẽ hiểu rõ điểm mạnh yếu của đồng đội cũ.
![]() |
Thứ hai, Liverpool đáng ra phải để một cầu thủ kinh nghiệm như Steven Gerrard ra sân ngay từ đầu, thay vì tung anh vào khi đội nhà đã bị dẫn trước 2 bàn. Gerrard đã có màn tái xuất không thể tuyệt vời hơn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 trong trận đấu giữa Liverpool và Newcastle cuối tuần trước. Đội trưởng của Liverpool ngoài sự vượt trội về kinh nghiệm, thì anh còn là thủ lĩnh tinh thần của đội chủ sân Anfield. Có Gerrard Liverpool chưa chắc đã mất quyền kiểm soát khu trung tuyến vào tay Man City.
Một Liverpool kém bản lĩnh
Liverpool đã không tận dụng được lợi thế về nhân sự trong khoảng 20 phút cuối (Gareth Barry nhận thẻ đỏ) để vùng lên giành lại một điểm. Không những vậy, trung vệ Martin Skrtel còn mắc sai sót trong khâu kèm người, giúp Man City được hưởng quả phạt đền không lâu sau đó.
![]() |
Liverpool thậm chí còn chơi trùng hơn trong thế hơn người. Công nhận Man City có những cầu thủ chơi phản công rất ấn tượng, nhưng sự rụt rè của các học trò HLV Dalglish khiến họ nhận điểm trừ trong mắt NHM. Liverpool gần như buông xuôi sau khi phải nhận bàn thua thứ 3. Họ không có được tinh thần bất khuất của Liverpool thế hệ 2005, một Liverpool từng bị Milan hùng mạnh dẫn trước 3 bàn nhưng cuối cùng vẫn “lội ngược dòng” thành công ở trận chung kết Champions League.
King Kenny tỏ ra quá cầu toàn trong cuộc đụng độ với Man City. Dù sao đến lúc này, họ vẫn là một biểu tượng, là đội bóng xuất sắc thứ 2 ở xứ sở Sương mù (sau Man United). Đôi khi một CLB có thể ăn thua đủ chỉ để bảo vệ truyền thống của mình. Nhưng Liverpool lúc này không còn là chính mình. Họ không những yếu về nhân sự, mà còn yếu về cả tinh thần.