Kobbie Mainoo được cho là đề xuất việc ra đi vào tháng 1.
Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo đang đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp khi quyết tâm rời Manchester United vào kỳ chuyển nhượng tháng Một nếu HLV Ruben Amorim vẫn nắm quyền, theo nguồn tin từ Daily Mail. Cầu thủ 20 tuổi, từng được xem là "viên ngọc" của Quỷ đỏ, đang thất vọng vì không được trao cơ hội ra sân thường xuyên.
Mùa giải 2025-26, Mainoo chưa một lần đá chính tại Ngoại hạng Anh, chỉ xuất hiện từ băng ghế dự bị. Lần duy nhất anh có tên trong đội hình xuất phát là ở trận thua sốc của Man Utd trước Grimsby Town tại Carabao Cup. Sự thiếu tin tưởng từ HLV Amorim đã đẩy Mainoo vào tình thế khó khăn, khiến anh mất đi sự tự tin vốn có. Trên The Obi One Podcast, cựu tiền vệ Chelsea John Obi Mikel thẳng thắn chỉ trích: "Mainoo giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Thiếu niềm tin từ huấn luyện viên khiến cậu ấy sa sút, thi đấu nặng nề và mắc lỗi."
Hè 2025, Mainoo từng yêu cầu được cho mượn đến Napoli nhưng bị ban lãnh đạo Man Utd từ chối. Giờ đây, nhà vô địch Serie A vẫn không từ bỏ tham vọng chiêu mộ anh và sẵn sàng trở lại với một đề nghị mới. Đáng chú ý, cuộc đua giành chữ ký của Mainoo còn có sự góp mặt của hai gã khổng lồ Tây Ban Nha: Real Madrid và Atletico Madrid. Sự quan tâm từ các đội bóng lớn này hứa hẹn sẽ tạo nên một thương vụ chuyển nhượng đầy kịch tính.
Dù HLV Amorim từng tuyên bố vào tháng Tám rằng ông muốn Mainoo ở lại để cạnh tranh vị trí, nhưng thực tế không có dấu hiệu cải thiện. Với tình hình hiện tại, một cuộc chia tay vào tháng Một dường như là kịch bản khó tránh khỏi. Liệu Mainoo sẽ chọn Napoli để hồi sinh sự nghiệp hay gia nhập một trong hai ông lớn La Liga? Câu trả lời đang rất được chờ đợi.


















