Garnacho trải lòng về quãng thời gian u ám ở Man United sau khi tỏa sáng cùng Chelsea

13:47 Thứ tư 01/10/2025

TinTheThao.com.vnSau màn trình diễn ấn tượng tại Champions League trong màu áo Chelsea, Alejandro Garnacho lần đầu chia sẻ về giai đoạn khó khăn ở Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim, coi đó là thử thách khắc nghiệt nhưng giúp anh trưởng thành hơn.

1 (21)

 Garnacho chính thức phá vỡ im lặng.

Alejandro Garnacho, ngôi sao trẻ của Chelsea, vừa có những chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian khó khăn trong giai đoạn cuối khoác áo Manchester United. Cầu thủ người Argentina thừa nhận việc bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi đội một và buộc phải tập luyện một mình đã trở thành “khoảnh khắc tồi tệ” trong sự nghiệp non trẻ của anh.

Gia nhập Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức phí 40 triệu bảng, Garnacho đang dần chứng minh giá trị. Trước đó, tại Old Trafford, anh từng bị đồn đoán gặp rắc rối cả trong và ngoài sân cỏ, khiến HLV Amorim quyết định để anh tập riêng, đồng thời mở đường cho việc ra đi.

Phát biểu sau chiến thắng 1-0 trước Benfica tại Champions League, Garnacho không giấu được sự xúc động khi nhớ lại giai đoạn khó khăn:Thật sự không dễ dàng khi phải tập một mình, nhưng tôi không có điều gì tiêu cực để nói về Man United. Đó chỉ là khoảng thời gian u ám trong đời, giờ tôi rất hạnh phúc khi được ra sân và tận hưởng chiến thắng.”

Khi được hỏi liệu những đêm Champions League có bù đắp cho những gian nan trước đây, Garnacho khẳng định: “Tất nhiên rồi. Khi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất là được chơi ở Champions League. Giờ tôi đã có cơ hội và điều đó khiến tôi tự hào.”

Màn trình diễn trước Benfica đã giúp Garnacho nhận được nhiều lời khen từ HLV Enzo Maresca cũng như giới chuyên môn. Chelsea kỳ vọng ngôi sao 20 tuổi này sẽ tiếp tục duy trì phong độ khi họ chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Liverpool tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Hà Vy | 13:46 01/10/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục