Thất bại 0-1 trước Philippines ở những giây phút bù giờ nghiệt ngã quả thực là một "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, trong bóng đá, bi quan lúc này là thừa thãi. Nếu nhìn vào những con số khô khan trên bảng xếp hạng, người hâm mộ có thể lo lắng, nhưng xét về thực tế cục diện, tấm vé vào bán kết vẫn đang nằm chắc trong túi áo của "Những cô gái vàng", miễn là họ thể hiện đúng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch ở lượt đấu cuối.
Trận thua Philippines để lại nhiều tiếc nuối về mặt cảm xúc và những tranh cãi về công tác trọng tài, nhưng xét về luật chơi, tuyển nữ Việt Nam vẫn nắm giữ một lợi thế cực lớn: Hiệu số bàn thắng bại. Chiến thắng hủy diệt trước Malaysia ở ngày ra quân đã mang lại cho Việt Nam hiệu số +6, vượt trội so với Myanmar (+4) và bỏ xa Philippines (0).
Theo điều lệ giải, khi các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại là chỉ số phụ đầu tiên được xét đến. Điều này đã vẽ ra một con đường vô cùng sáng tỏ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung:
Kịch bản tối ưu: Việt Nam buộc phải thắng Myanmar. Khi đó, chúng ta sẽ có 6 điểm. Bất chấp Philippines có thắng Malaysia bao nhiêu bàn, Việt Nam vẫn chắc chắn xếp trên Myanmar (do hơn hiệu số hoặc đối đầu nếu xét sâu hơn) và gần như chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng.
Kịch bản mất điểm: Nếu Việt Nam hòa hoặc thua Myanmar, chúng ta sẽ cần Philippines mất điểm trước Malaysia. Đây là điều khó xảy ra bởi Malaysia quá yếu (đã thua cả 2 trận, không ghi bàn nào và thủng lưới 10 lần) và khó có thể làm nên bất ngờ trước một Philippines đang hưng phấn.
Như vậy, dù lý thuyết nói rằng có cửa cho việc hòa hoặc thua, nhưng thực tế chỉ ra rằng: Thắng Myanmar là con đường duy nhất.
Việc coi trận đấu cuối cùng vòng bảng là một "trận chung kết sớm" hay thế trận "sinh tử" có lẽ sẽ tạo ra áp lực, nhưng đó là áp lực cần thiết. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Myanmar dù tiến bộ nhưng luôn là "bại tướng" quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam.
Trong 9 lần đối đầu gần nhất từ năm 2015, chúng ta đã thắng tới 7 lần. Ký ức ngọt ngào tại SEA Games 32 vẫn còn nguyên vẹn khi các học trò của HLV Mai Đức Chung đánh bại đối thủ này cả ở vòng bảng lẫn trận chung kết để giành HCV.
Cánh cửa đi tiếp không hề khép lại, nó chỉ đang chờ Huỳnh Như và các đồng đội bước qua bằng một chiến thắng thuyết phục. Đừng trông chờ vào phép màu từ Malaysia, hãy tự định đoạt số phận của mình. Một chiến thắng trước Myanmar không chỉ mang về tấm vé bán kết, mà còn là lời khẳng định đanh thép nhất cho bản lĩnh của "Nữ hoàng" Đông Nam Á.














