Khẩu chiến - Một phần tất yếu của derby Manchester

13:17 Thứ bảy 08/12/2012

Khẩu chiến là nét đặc trưng của bóng đá Anh, và tất nhiên nó không thể thiếu trong trận đấu quan trọng bậc nhất ở mùa giải năm nay, trận derby thành Manchester.

Người khơi mào như thường lệ, không ai khác là Sir Alex Ferguson. Vị HLV sắp bước qua tuổi 71 này không chỉ nổi tiếng với biệt danh “máy sấy tóc”, không chỉ biết “sạc” các học trò ông còn tìm cách hướng mũi dùi sắc nhọn về phía các đối thủ, qua những lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt.

Mục đích của các cuộc khẩu chiến mà Ferguson khơi mào luôn rất rõ ràng: khiến đối phương mất tập trung dẫn đến rối loạn, hoặc đánh thẳng vào tư tưởng khiến các trọng tài phải cân nhắc nhiều hơn trước khi ra khi quyết định. Đó là những đòn đánh rất cơ bản, và có lẽ đến giờ này ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo để đỡ đòn, để tránh sa đà vào cái bẫy mà Ferguson dựng sẵn, chứ chưa tính đến chuyện tìm cách phản đòn.


Trong lịch sử Premier League, số nạn nhân trong những cuộc đấu võ mồm với Sir Alex nhiều không đếm xuể, có thể kể đến như Kevin Keegan, Arsene Wenger, Rafa Benitez hay mới nhất là Villas -Boas (khi còn ở Chelsea) và Kenny Dalglish. Chỉ có một số ít người có thể tự tin là đối thủ của Ferguson trong các cuộc chiến tương tự. Đó là Mourinho thông minh và ngoa ngoắt, một Ancelloti sắt đá, và giờ đây là kẻ mới nổi lên như là đối thủ chính của Fergie: Roberto Mancini, với phong cách đáp trả khá nhún nhường.

Trước trận derby Mancheter tối mai, Ferguson tỏ ra lo ngại về việc M.U luôn bị thổi phạt đền tại Etihad. Ông nói rất rõ ràng, mà quên mất một sự thật là M.U mới là đội được hưởng những quả phạt 11m nhiều nhất mùa này (5 quả sau 15 trận).

Tất nhiên, Mancini không phải tay vừa. Ngay sau khi thừa nhận M.U là đội trên cơ trong cuộc đua vô địch, HLV người Italia ngay lập tức đáp trả Ferguson: “các cầu thủ M.U luôn ngã rất đẹp.” Một phát ngôn vừa đủ, bên cạnh dẫn chứng chứng minh M.U mới là đội hưởng phạt đền nhiều hơn, Mancini đã tiếp tục cho thấy sự trưởng thành của mình trong những cuộc đấu võ mồm không thể tránh trước các trận đánh lớn.

Còn nhớ ở giai đoạn cuối mùa giải trước, Mancini cũng hơn một lần thừa nhận cuộc đua đã chấm dứt khi M.U bứt lên với khoảng cách 8 điểm. Không ít người đã mắng Mancini quá hèn nhát và thiếu ý chí vào thời điểm đấy. Nhưng kết quả lại chứng minh điều ngược lại, đội bóng của Ferguson tỏ ra say men chiến thắng từ quá sớm, chủ quan và mất điểm một cách ngu ngốc liên tiếp, trong khi Man City phần nào gỡ bỏ được áp lực của vai kẻ bám đuổi, lầm lũi tiến lên, vượt qua và cán đích trước đội hàng xóm một cách ngoạn mục.

Sự ranh ma của chiến lược gia 48 tuổi này rất dễ thấy. Sir Alex nhắc các trọng tài: thổi penalty cho City ít thôi, thì Mancini cũng “khuyên” các vị vua áo đen cẩn thận với những cú ngã của các cầu thủ M.U. Người khổ nhất trong tình huống này, tất nhiên không phải Ferguson và Mancini, cũng chẳng phải những cầu thủ của họ, mà là Martin Atkinson, người bắt chính trận derby Manchester tại Etihad. Ông sẽ phải căng đầu ra để quyết định các tình huống nhạy cảm, mà đôi khi chỉ vài ba lỗi nhỏ, Atkinson có thể trở thành mục tiêu mới của 2 HLV trên ngay sau trận đấu.

Những cuộc khẩu chiến luôn là hương vị không thể thiếu trước, trong và sau mỗi trận đại chiến ở Premier League. Không chỉ đến từ những người trong cuộc, nó còn kéo theo một loạt người liên đới. Thắng thua hạ hồi phân giải, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, trận derby thành Manchester đã nóng bỏng trên các phương tiện truyền thông gần 1 tuần nay.
Tiểu Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục