
Chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Inter Milan trong trận Derby d'Italia không chỉ mang về cho Juventus ba điểm quý giá, mà quan trọng hơn, nó đã bơm một liều doping tinh thần cực lớn cho toàn đội ngay trước thềm cuộc đối đầu đầy thử thách với Borussia Dortmund tại Champions League.
Tâm điểm của sự tự tin này chính là HLV Igor Tudor, người đang khéo léo biến một kết quả tích cực thành vũ khí tâm lý sắc bén, nhưng liệu chừng đó có đủ để "Bà đầm già" giải mã được đối thủ sừng sỏ đến từ nước Đức?
Ngay sau trận đấu, Tudor đã có một nước đi đầy chiến lược trong phòng họp báo. Thay vì chỉ đơn thuần ăn mừng, ông đã nâng tầm chiến thắng bằng cách tuyên bố Inter là "đội mạnh nhất Serie A", thậm chí còn "nhỉnh hơn cả Napoli" của Antonio Conte.
Lời khẳng định này không chỉ là một lời khen suông, nó ngầm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các học trò: chúng ta vừa đánh bại đội bóng mạnh nhất giải đấu.
Điều này lập tức tạo ra một bệ phóng tâm lý vững chắc, biến sự hưng phấn thành niềm tin thực thụ vào sức mạnh của bản thân trước khi bước ra sân khấu châu Âu. Sự tự tin của Tudor không phải là sự ngạo mạn mù quáng.
Ông thẳng thắn thừa nhận Juventus "đã thắng dù không ở đẳng cấp cao nhất". Chính sự thực tế này lại càng làm tăng giá trị cho chiến thắng, cho thấy đội bóng của ông giờ đây có đủ bản lĩnh để giành kết quả ngay cả khi không chơi thứ bóng đá hoàn hảo, một phẩm chất tối quan trọng ở những trận cầu đỉnh cao tại Champions League.
Sự tự tin từ vị thuyền trưởng đã nhanh chóng lan tỏa đến phòng thay đồ. Đội trưởng Manuel Locatelli xác nhận rằng toàn đội đang "rất phấn khích" và "tràn đầy tự tin". Anh còn nhấn mạnh một chi tiết quan trọng: "Có lẽ chúng tôi đoàn kết hơn năm ngoái".
Điều này cho thấy triều đại của Tudor, bắt đầu từ cuối mùa trước đang tạo ra một tập thể gắn kết, có chung niềm tin và mục tiêu. Chiến thắng trước Inter chính là chất xúc tác hoàn hảo để củng cố mối liên kết đó, biến một tập thể gồm nhiều ngôi sao thành một khối thống nhất sẵn sàng cho mọi thử thách.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí lạc quan, vẫn có những lời cảnh báo đầy giá trị. Nhà báo Riccardo Trevisani cho rằng dư luận đang "hơi phấn khích" và thực tế "Inter đã chơi tốt hơn nhiều so với Juventus".
Ông chỉ ra rằng dù kết quả rất tốt, nhưng Juventus cần phải nỗ lực hơn nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng cho những danh hiệu lớn. Đây là một góc nhìn cần thiết, một sự nhắc nhở rằng sự tự tin phải đi đôi với việc cải thiện màn trình diễn.
Chiến thắng trước Inter là một minh chứng cho sự kiên cường và khả năng chớp thời cơ, nhưng nó chưa phải là một màn trình diễn áp đảo về mặt thế trận.
Và bài toán mang tên Borussia Dortmund sẽ là bài kiểm tra thực sự cho cả sự tự tin lẫn thực lực của Juventus. HLV Niko Kovac của đội bóng Đức đã không giấu giếm sự tôn trọng dành cho đối thủ, thừa nhận "tiềm năng to lớn" của Juventus và áp lực từ 40.000 khán giả tại Turin.
Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố Dortmund đến đây để áp đặt lối chơi. Điều này cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ không dễ dàng bị khuất phục bởi yếu tố tâm lý.
Sự tự tin mà HLV Tudor mang lại chắc chắn là một tài sản vô giá cho Juventus. Nó giúp họ bước vào trận đấu với một tâm thế mạnh mẽ, đoàn kết và không sợ hãi.
Nhưng để giải được bài toán Dortmund, niềm tin đó cần được cụ thể hóa bằng một lối chơi chặt chẽ, hiệu quả và thuyết phục hơn những gì đã thể hiện trước Inter.
Trận chiến sắp tới sẽ cho câu trả lời rõ ràng nhất, liệu sự tự tin của Tudor có phải là chìa khóa vàng mở ra cánh cửa chiến thắng tại Champions League hay không.