
Nụ cười giữa anh em Thuram không liên quan đến tỷ số trận đấu.
Derby d’Italia luôn là trận cầu đầy cảm xúc, và lần này cuộc đối đầu giữa Inter và Juventus lại xuất hiện thêm một tình huống gây chú ý: hình ảnh Marcus Thuram cười cùng em trai Khephren ngay sau khi Juventus vượt lên dẫn trước. Không ít CĐV Inter đã nổi giận, cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng trong bối cảnh đội bóng con cưng vừa bị thủng lưới.
Tuy nhiên, cựu trung vệ Andrea Ranocchia đã nhanh chóng dập tắt tranh cãi. Trên chương trình Pressing của Sport Mediaset, anh cho biết sự việc chỉ là một hiểu lầm:
“Tôi sẽ không tiết lộ nguồn của mình, nhưng tôi biết rằng Marcus chỉ đùa với em trai: ‘Nói thật đi, cậu phạm lỗi rồi.’ Rồi cả hai bật cười. Chỉ có vậy thôi.”
HLV Cristian Chivu của Inter cũng lên tiếng, khẳng định không có gì phải thổi phồng: “Đừng tạo thêm tranh cãi vô nghĩa.”
Trận đấu kết thúc đầy kịch tính khi Inter đánh mất lợi thế dù Marcus Thuram mở tỷ số. Khephren Thuram gỡ hòa chỉ 6 phút sau đó, trước khi Adzic ghi tuyệt phẩm ấn định chiến thắng 4-3 cho Juventus ở phút bù giờ.
Dù Inter thất vọng với kết quả, câu chuyện “cười sai chỗ” của anh em nhà Thuram hóa ra chỉ là một khoảnh khắc gia đình nhẹ nhàng. Nhưng trong bầu không khí căng thẳng của Serie A, những chi tiết nhỏ như vậy đôi khi lại dễ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.