
Arteta quyết tâm cùng Arsenal chinh phục Champions League bất chấp bão chấn thương.
Arsenal sẽ bước vào trận mở màn Champions League gặp Athletic Bilbao mà không có năm gương mặt trụ cột: Martin Odegaard, Bukayo Saka, Ben White, Kai Havertz và Gabriel Jesus. Đây được coi là tổn thất nặng nề đối với tham vọng châu Âu của đội bóng thành London.
Đội trưởng Odegaard dính chấn thương vai trong trận thắng Nottingham Forest và từng gặp vấn đề tương tự khi đối đầu Leeds. Saka, người luôn là niềm hy vọng lớn trên hàng công, đã ngồi ngoài kể từ cuối tháng 8 do chấn thương gân kheo. Arteta cập nhật: “Chúng tôi chưa thể đưa ra thời điểm cụ thể, nhưng Saka sẽ làm tất cả để trở lại nhanh nhất.”
Dù lực lượng sứt mẻ, Arteta vẫn bày tỏ sự tự tin. Ông nhấn mạnh Arsenal hiện có chiều sâu đội hình tốt hơn nhiều so với mùa trước, nhờ vào khoản đầu tư hơn 250 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè. Các tân binh Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Martin Zubimendi được kỳ vọng sẽ mang lại sự khác biệt.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận thất bại ở bán kết mùa trước đã để lại nhiều bài học quý giá: “Chúng tôi hiểu rằng để tiến xa, cần một đội hình dày dặn và sự may mắn đồng hành. Điều quan trọng là đội bóng đã sẵn sàng cạnh tranh với mọi đối thủ.”
Arsenal chưa từng nâng cao cúp bạc Champions League, nhưng Arteta tin rằng đây là thời điểm để viết lại lịch sử. Ông lấy ví dụ từ những CLB Anh khác như Man Utd, Chelsea hay Liverpool – những đội phải mất nhiều năm chinh chiến mới chạm tay vào vinh quang châu Âu. “Arsenal cũng sẽ theo con đường đó. Đây là mục tiêu và cũng là khát vọng lớn nhất của chúng tôi,” Arteta khẳng định.