
Cuộc đời phi thường của Diogo Jota kết thúc bi thương
Đêm 3/7/2025 đã khép lại một chương bi thương khi Diogo José Teixeira da Silva và em trai André Silva không may qua đời trong một vụ tai nạn xe tại Zamora, Tây Ban Nha. Chiếc xe thể thao của Jota bốc cháy sau khi mất lái trên đường cao tốc A-52, khiến cả châu Âu mất đi một ngôi sao sáng.
Chỉ vừa mới vài ngày trước, Jota còn trao lời thề trăm năm với Rute Cardoso trong lễ cưới. Hơn một tháng trước, anh còn nâng cúp vô địch Premier League cùng Liverpool và tỏa sáng trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha tại Nations League. Giờ đây những khoảnh khắc đó chỉ còn lại trong ký ức của người hâm mộ.
Sinh ra và lớn lên bên bờ sông Douro, trong một gia đình không giàu có, Jota là cậu bé bình dị với ước mơ lớn lao. Không có tốc độ vượt trội hay kỹ thuật điêu luyện, nhưng tài năng của cậu được bộc lộ qua sự bền bỉ và niềm đam mê cháy bỏng. Các huấn luyện viên từng chứng kiến cậu chơi liên tục nhiều trận cuối tuần và mỉm cười sau mỗi bàn thắng.
Mặc dù thi đấu nổi bật ở đội trẻ Gondomar với 39 bàn sau 37 trận, Jota vẫn không được trọng dụng ở đội một và phải ra đi tìm cơ hội mới. Tại Paços de Ferreira, cậu trải qua quãng thời gian khó khăn với ghế dự bị lạnh lẽo và thời tiết khắc nghiệt, nhưng bằng nỗ lực không ngừng, Jota trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tại Primeira Liga.
Chuyến phiêu lưu tới Atletico Madrid không mang lại thành công, khi Jota chỉ là phương án dự phòng và không được ra sân thường xuyên. Tuy nhiên, anh không oán trách mà vẫn giữ tinh thần chiến đấu và tiếp tục đam mê bóng đá. Sự trở lại của Jota tại Porto, rồi sự chuyển đến Wolves đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.
Tại Wolves, Jota biến sân Molineux thành chiến trường, nơi anh chịu đựng những pha bóng mạnh mẽ và luôn bật dậy để tiếp tục chiến đấu. HLV Nuno Espírito Santo từng ví anh như “con báo nhỏ”, tinh quái và quyết đoán. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là hat-trick đầu tiên tại Premier League khi đối đầu Leicester, khẳng định tài năng thật sự của anh.
Liverpool trở thành bến đỗ mơ ước, nơi những ngôi sao lớn như Salah, Mane, Firmino đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, Jota vẫn kiên trì mở đường cho mình bằng khả năng ghi bàn đều đặn và lối chơi kiên cường, được Klopp gọi là “con sói nhỏ giữa bầy sư tử”.

NHM tiếc thương Jota, một tài năng ra đi quá đột ngột.
Khi phải đối mặt với chấn thương nghiêm trọng, anh vẫn trở lại sân cỏ bằng tinh thần thép, không ngừng cống hiến cho đội bóng và người hâm mộ. Ở ngoài sân cỏ, Jota là người cha ba con giản dị, yêu thích trò chơi điện tử và cuộc sống thanh bình bên gia đình.
Sự ra đi đột ngột của Jota không chỉ là mất mát đối với một tài năng bóng đá, mà còn khiến thế giới tiếc nuối trước hình ảnh một biểu tượng giữ gìn sự thuần khiết trong làng bóng đá hiện đại. Anh chưa từng đòi hỏi, chỉ luôn một lòng với niềm đam mê chơi bóng, bất chấp khó khăn.
Từ Gondomar đến Anfield, cái tên Diogo Jota sẽ mãi vang vọng trong lòng người hâm mộ. Vợ anh, Rute, còn giữ nguyên album ảnh cưới chưa kịp mở, trong khi các con sẽ lớn lên với câu chuyện về người cha không phải thiên tài nhưng là một chiến binh thực thụ.
Trong đêm định mệnh tại Zamora, khi chiếc xe bốc cháy, một ngọn lửa khác đã thắp lên trong tâm hồn người yêu bóng đá, ngọn lửa của sự kiên trì và khát khao không khuất phục. Diogo Jota đã trở về bên bờ Douro, nhưng tiếng gọi tên anh sẽ mãi vang xa và người hâm mộ sẽ luôn nhớ về hình ảnh một anh hùng thực thụ.
Vĩnh biệt Jota. You’ll Never Walk Alone.