Roman Abramovich đã bị buộc phải bán lại Chelsea vào năm 2022.
Trong cuốn sách “Luxury Player” mới xuất bản năm 2025, cựu tiền vệ Joe Cole đã kể lại một câu chuyện hậu trường đầy bất ngờ từ triều đại Roman Abramovich tại Chelsea. Sự việc xảy ra ở mùa giải 2003/04 – thời điểm tỷ phú Nga mới tiếp quản CLB và đang tràn đầy hào hứng với những chiến thắng đầu tiên.
Sau trận tứ kết lượt về Champions League thắng Arsenal 2-1 trên sân Highbury, không khí phòng thay đồ bùng nổ. Abramovich cùng đoàn tùy tùng bước vào chúc mừng. Joe Cole nhớ lại: “Đêm đó, Roman bước vào như thường lệ. Bạn có thể thấy rõ trên khuôn mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng của ông ấy là sự phấn khích tột độ. Chúng tôi cũng vậy.”
Khi toàn đội đang vui mừng với khoản thưởng 50.000 bảng cho việc vào bán kết, tiền đạo Adrian Mutu đột ngột tắt nhạc và hét lớn: “Double bonus!” (Gấp đôi tiền thưởng). Trong cơn hưng phấn, Abramovich lập tức gật đầu đồng ý. Cả phòng thay đồ như vỡ òa, Mutu thậm chí còn định đòi “gấp đôi của gấp đôi” trước khi các trợ lý kịp đưa ông chủ ra ngoài.
Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi. Joe Cole tiết lộ toàn đội “chưa bao giờ nhận được” khoản thưởng tăng thêm ấy. Lý do được đưa ra là thay đổi lịch trình tiền thưởng giữa mùa giải vi phạm quy định chung. Lời hứa trong phút giây bốc đồng cuối cùng tan thành mây khói.
Dù có khoảnh khắc “quay xe” khó quên này, không ai phủ nhận Abramovich đã mang đến 21 danh hiệu lớn cho Chelsea trong gần hai thập kỷ. Đến năm 2022, ông buộc phải bán CLB cho Todd Boehly với giá 2,5 tỷ bảng do lệnh trừng phạt, số tiền vẫn đang bị đóng băng tại ngân hàng Anh.
Để hiểu rõ hơn về hành trình phát triển của nửa xanh thành London, bạn đọc nên tham khảo bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.


















