
Tình huống nóng nảy của Alexander Isak.
Tuy nhiên, thay vì tỏa sáng bằng bàn thắng, tiền đạo này lại trở thành tâm điểm vì một tình huống xung đột với cầu thủ đối phương.
Được HLV Jon Dahl Tomasson tung vào sân từ phút 72, Isak được kỳ vọng sẽ giúp Thụy Điển tìm bàn gỡ sau khi để Kosovo dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Elvis Rexhbecaj và Vedat Muriqi. Thế nhưng, chân sút 25 tuổi không tạo ra khác biệt. Trái lại, anh nhận thẻ vàng chỉ chín phút sau khi vào sân do va chạm và túm áo Fidan Aliti trong một tình huống nóng nảy.
Trận thua 0-2 khiến Thụy Điển rơi xuống vị trí thứ ba bảng B, đứng sau Kosovo và đội dẫn đầu Thụy Sĩ. Đây là kết quả đáng thất vọng, nhất là khi Isak vừa trở lại sau giai đoạn dài nghỉ thi đấu. Trước đó, anh không góp mặt trong trận gặp Slovenia do chưa đạt thể trạng tốt. HLV Tomasson thừa nhận: “Isak mới chỉ tập cùng đội ba buổi, chưa có giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải và không có cảm giác thi đấu, nên việc sử dụng cậu ấy tiềm ẩn nhiều rủi ro.”
Màn xuất hiện ngắn ngủi trước Kosovo cũng đánh dấu lần đầu Isak ra sân kể từ sau khi đình công tại Newcastle để hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Liverpool. Dự kiến, anh sẽ có trận ra mắt chính thức cho The Reds khi CLB hành quân đến sân Turf Moor đối đầu Burnley.
Mùa trước, Isak ghi 23 bàn tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Newcastle, phong độ ấn tượng khiến HLV Arne Slot quyết tâm đưa anh về Anfield. Tuy vậy, với khởi đầu không như mong đợi ở tuyển quốc gia, Isak sẽ cần nhanh chóng lấy lại sự tập trung và phong độ nếu muốn chứng minh giá trị xứng đáng với mức phí kỷ lục của mình.