Martinez khẳng định Bồ Đào Nha vẫn nắm quyền tự quyết.
HLV Roberto Martinez thẳng thắn chia sẻ cảm xúc sau khi Bồ Đào Nha nhận thất bại 0-2 trên sân của Ireland, trận thua đầu tiên của ông trong một trận vòng loại World Cup. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt và phản công sắc bén của đội chủ nhà.
Martinez thừa nhận: “Trong bóng đá, bàn thắng luôn là điều khó nhất. Chúng tôi kiểm soát được trận đấu và chấp nhận rủi ro, nhưng khởi đầu lại rất tệ. Bàn thắng đầu tiên luôn mang tính quyết định.” Ông cũng nhấn mạnh việc vắng mặt của những cầu thủ quan trọng như Pedro Neto, Nuno Mendes và Bruno Fernandes đã ảnh hưởng trực tiếp đến các phương án tấn công đã được lên kế hoạch.
“Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra,” Martinez tiếp tục. “Ireland chơi chắc chắn với mười người ở phần sân nhà. Khi để thủng lưới trước, mọi thứ trở nên khó khăn. Bàn thua thứ hai xuất hiện khi chúng tôi đang gần bàn thắng hơn họ, và chiếc thẻ đỏ sau đó càng khiến trận đấu trở nên phức tạp.” Trận đấu này cũng chứng kiến Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp lần đầu tiên sau hơn 220 lần khoác áo đội tuyển.
HLV Martinez kêu gọi dư luận nhìn nhận công bằng: “Không thể cứ thắng Armenia 5-0 là họ yếu, mà thua Ireland thì Bồ Đào Nha yếu. Chúng tôi cần đánh giá trận đấu một cách khách quan.” Ông khẳng định đội vẫn nắm quyền tự quyết: “Đây là một ngày đáng quên, nhưng chúng tôi học hỏi được nhiều. Chúc mừng Ireland và giờ là lúc tập trung vào trận tiếp theo. Với trận sân nhà sắp tới, nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ chính thức giành vé dự World Cup.”
Với thất bại vừa qua, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ nỗ lực tối đa trong cuộc chạm trán Armenia vào Chủ Nhật tới để bảo đảm suất dự World Cup 2026, thể hiện quyết tâm và tinh thần chiến đấu của “Seleção”.


















