Đội tuyển Bồ Đào Nha đã phải nhận thất bại đáng quên ở trận đấu với Ireland (thua 0-2), khiến chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của thầy trò Roberto Martinez gặp phải trở ngại lớn. Cuộc chạm trán tại Dublin còn chứng kiến một sự kiện hiếm hoi: Cristiano Ronaldo bị đuổi khỏi sân.
Sau trận đấu, chia sẻ với RTP, huấn luyện viên Roberto Martinez không giấu nổi sự thất vọng: "Tôi đồng ý, đó là một trận đấu đáng quên. Mọi thứ có thể đi chệch hướng đều đã đi chệch hướng. Ireland đã chơi tốt".
"Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về các tình huống cố định và chuyển trạng thái, nhưng chúng tôi đã thiếu đi sự hiệu quả trong khâu ghi bàn và phải chiến đấu đến cùng. 20 phút cuối trận, đội đã thể hiện sự quyết tâm cao độ".
"Chúng tôi phải chấp nhận rằng Ireland xứng đáng với chiến thắng này. Giờ đây, chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu Chủ nhật tới, chúng tôi cần sự cổ vũ mạnh mẽ từ các cổ động viên tại sân nhà. Chúng tôi biết mình có thể tin tưởng vào điều đó để hướng tới trận đấu cuối cùng, khẳng định vị thế".
Đề cập đến tình huống Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ, ông bày tỏ sự cảm thông với cậu học trò: "Chúng tôi đã nói chuyện rồi, tôi nghĩ đây là một tình huống rất khó xử cho một cầu thủ như Cristiano, khi cậu ấy đang hoạt động trong khu vực cấm địa đầy rẫy va chạm".
"Cậu ấy liên tục bị các hậu vệ đối phương bám riết và túm kéo. Không hề có hành vi bạo lực nào cả, cậu ấy chỉ cố gắng đẩy họ ra mà thôi. Cậu ấy đã không gặp may. Tôi nghĩ góc quay của hình ảnh đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn so với thực tế. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của cậu ấy trong màu áo đội tuyển quốc gia, thật không thể tin được".
Trái với tự tin ban đầu của Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha sẽ phải chờ đến trận đấu gặp Armenia để xác định xem đội bóng có thể giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 hay không.













