
Axel Disasi và hình ảnh tranh cãi được đăng tải trên Instagram.
Hậu vệ Axel Disasi đã làm dậy sóng cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh từ phòng thay đồ của nhóm cầu thủ bị HLV Enzo Maresca loại khỏi đội một Chelsea, thường được gọi là “bomb squad”. Bức ảnh được chia sẻ trên Instagram vào tối 23/8 đã phơi bày một thực trạng khắc nghiệt tại Stamford Bridge.
Theo The Sun, căn phòng được sử dụng cho nhóm này vô cùng đơn sơ, chỉ có ghế gỗ, hai cửa sổ và một máy lạnh gắn tường – một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa thường thấy tại giải đấu đắt đỏ nhất hành tinh.
Disasi, người từng được cho mượn đến Aston Villa mùa trước, là một trong số nhiều cầu thủ bị đẩy ra khỏi kế hoạch của Maresca. Cùng với anh còn có những cái tên nổi tiếng như Raheem Sterling, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka và Alfie Gilchrist.
Bức ảnh cho thấy các tấm tên của họ được gắn trên ghế, với hình ảnh Gilchrist ngồi thất thần ở một góc, thể hiện sự chán nản. Nhiều CĐV bình luận trên X rằng phòng thay đồ này “tệ hơn cả các đội bóng nghiệp dư”, phản ánh sự khắc nghiệt của tình cảnh hiện tại.
Động thái của Disasi không chỉ phơi bày thực trạng tại Chelsea mà còn làm dấy lên tranh cãi về cách đối xử với các cầu thủ bị loại. Trong bối cảnh Maresca xây dựng đội hình mới, những ngôi sao này đang đối mặt với tương lai bất định, với khả năng rời Stamford Bridge ngày càng cao.
Chelsea hiện đang nỗ lực thanh lý hoặc cho mượn các cầu thủ dư thừa trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại. Theo Daily Mail, CLB dự kiến thu về khoảng 300 triệu bảng từ các vụ bán cầu thủ, giúp cân bằng tài chính. Bản thân Axel Disasi cũng được liên kết chặt chẽ với một vụ chuyển nhượng đến Wolves, với mức giá khoảng 25-30 triệu bảng.
Hình ảnh này là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về sự tàn nhẫn của bóng đá đỉnh cao, nơi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch buộc phải tìm bến đỗ mới.