Mikel Arteta không giấu nổi sự phấn khích khi tân binh đắt giá Eberechi Eze chuẩn bị bước vào trận derby Bắc London đầu tiên trong sự nghiệp vào cuối tuần này. Trận đại chiến tại Emirates càng trở nên "nóng" hơn bởi những duyên nợ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Tottenham, ngôi sao mang áo số 10 lẽ ra đang khoác áo "Gà trống" đối đầu với Arsenal. Tuy nhiên, "Pháo thủ" đã thực hiện một cú lật kèo ngoạn mục, chấp nhận chi 67,5 triệu bảng cho Crystal Palace để đưa tuyển thủ Anh về Emirates ngay trước mũi đại kình địch.
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ trước trận đấu quan trọng này, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định ông không cần đưa ra lời khuyên đặc biệt nào cho tuyển thủ Anh, đồng thời bày tỏ sự mãn nguyện về thương vụ.
Nhà cầm quân 43 tuổi nói: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi cậu ấy đang ở đây cùng chúng tôi. Suốt những năm qua, Eze có rất nhiều lựa chọn bến đỗ. Nhưng cuối cùng, khi cơ hội đến, cậu ấy đã chọn Arsenal. Điều đó khiến tôi rất vui và tự hào".
"Đây sẽ là một trận đấu mà tôi nóng lòng muốn cậu ấy được trải nghiệm, bởi không khí của derby Bắc London thực sự rất đặc biệt".
Trong bối cảnh Manchester City đã để thua Newcastle United với tỷ số 2-1, thầy trò Mikel Arteta sẽ bước vào cuộc chạm trán Tottenham với tâm lý vô cùng thoải mái, chưa kể lợi thế được chơi trên sân nhà Emirates.
Nếu giành chiến thắng, "Pháo thủ" sẽ nới rộng khoảng cách với đội đang xếp thứ hai, Chelsea lên thành 6 điểm. Đây là một cơ hội mà đội chủ sân Emirates chắc chắn không muốn bỏ lỡ.











