Mùa giải mới của Aston Villa đang khởi đầu theo kịch bản vô cùng tồi tệ. Sau thảm bại 0-4 trước Brighton ở ngày khai mạc và trận thua 0-1 trước Arsenal, đội bóng của HLV Unai Emery vừa có được điểm số đầu tiên nhờ trận hòa 0-0 nhạt nhòa trước Hull City. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có chiến thắng nào và chưa ghi nổi một bàn thắng tại Ngoại hạng Anh.
Sự phẫn nộ của người hâm mộ đã lên đến đỉnh điểm. Chia sẻ trên chương trình talkSPORT cùng MC Max Scott, một cổ động viên tên Luke đã không giấu được sự bức xúc.
"Tôi thực sự phẫn nộ," Luke giận dữ nói. "Unai Emery cần phải rời đi. Ông ấy nên từ chức."
Khi được hỏi liệu anh có muốn Emery bị sa thải sớm như vậy không, cổ động viên này nhấn mạnh: "Không, tôi nghĩ ông ấy nên tự bước đi. Ông ấy đã bị bỏ rơi, và Quy định Lợi nhuận và Bền vững (PSR) cũng là nguyên nhân. Ông ấy cần phải ra đi vì đã bị thất vọng quá lớn. Chắc hẳn ông ấy đã chán ngấy chuyện này."
Luke thậm chí còn mỉa mai thẳng thắn về chiến thuật của đội nhà: "[Thủ môn Zion] Suzuki nên được đá ở vị trí số 10. Cậu ấy là cầu thủ duy nhất của chúng tôi có thể tung ra những đường chuyền hướng lên phía trên."
MC Scott bày tỏ sự đồng cảm: "Tôi hiểu cảm giác của bạn. Tôi hiểu rằng Unai Emery xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn việc năm nào cũng phải xây dựng lại đội hình do các quy định tài chính buộc Villa phải bán người. Nhưng đòi ông ấy từ chức chẳng phải là tự hủy hoại sao? Các bạn đang ở cuối bảng cùng Unai Emery. Mọi thứ sẽ khó mà tốt hơn được."
Dẫu vậy, Luke giải thích thêm: "Không hẳn là chúng tôi muốn ông ấy ra đi, mà là vì sức khỏe tinh thần của chính ông ấy... Trông ông ấy đầy phẫn nộ với [Aaron] Wan-Bissaka lúc nãy vì cậu ấy chưa sẵn sàng vào sân. Ông ấy chắc hẳn rất bực bội về tất cả những chuyện này. Nếu là tôi, tôi cũng vậy. Theo dõi với tư cách một CĐV thật sự chướng tai gai mắt. Ông ấy thậm chí không phải là CĐV, ông ấy là HLV. Chắc chắn ông ấy phải rất điên tiết. Những gì chúng ta đang xem thực sự tồi tệ. Trông đội bóng không có vẻ gì là sẽ ghi bàn trở lại."
Sự bực tức của Emery là hoàn toàn có cơ sở khi đội hình từng vô địch Europa League của ông đã bị "xé nát" trong mùa hè qua. Hàng loạt trụ cột mang lại thành công như Morgan Rogers, Ollie Watkins, Emi Martinez, Youri Tielemans và Lucas Digne đều đã ra đi. Các bản hợp đồng mới thay thế chưa để lại dấu ấn đáng kể, trong khi bản hợp đồng kỷ lục Johan Manzambi vẫn chưa thể ra mắt vì chấn thương.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Aston Villa dưới thời Emery khởi đầu chậm chạp. Mùa trước, họ từng trải qua chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường, trước khi bứt tốc thắng 17 trong 20 trận tiếp theo kéo dài đến cuối năm 2025. Chuỗi phong độ thăng hoa đó đã giúp Villa cán đích thứ 4 tại Ngoại hạng Anh, giải cơn khát danh hiệu suốt 30 năm bằng chức vô địch Europa League và giành vé dự Champions League danh giá.













