
Các cổ động viên Arsenal đã không bỏ lỡ cơ hội chế giễu tân huấn luyện viên của Nottingham Forest, Ange Postecoglou, bằng những tiếng hô vang tuyên bố ông "sẽ bị sa thải vào sáng mai" khi họ tái ngộ cựu HLV của Tottenham trong trận đấu vừa qua.
Người hâm mộ Pháo thủ đã nhanh chóng nhắm vào Postecoglou, người vừa thay thế Nuno Espirito Santo trên băng ghế chỉ đạo của Forest đầu tuần, trong chiến thắng 3-0 của đội nhà tại sân Emirates.
Sau khi chứng kiến đội nhà vươn lên dẫn trước hai bàn nhờ các pha lập công của Martin Zubimendi và Viktor Gyokeres, người hâm mộ Arsenal đã chuyển sự chú ý sang Postecoglou trong hiệp hai. Vị chiến lược gia người Úc từng dẫn dắt đối thủ không đội trời chung của Pháo thủ là Tottenham, đội bóng giành chức vô địch Europa League vào tháng 5, trước khi bị cho thôi việc một tháng sau đó.
Sự chế giễu lên đến đỉnh điểm sau khi Zubimendi đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai cho cá nhân anh và là bàn thứ ba cho Arsenal. Các cổ động viên chủ nhà bắt đầu hát vang "các người có phải Tottenham trá hình không?" nhắm vào cả Postecoglou và các cầu thủ Forest, trong một buổi chiều đáng thất vọng của đội khách.
Chiến thắng này cũng cho thấy chiều sâu đội hình mới của Arsenal. Bất chấp sự vắng mặt của William Saliba và Bukayo Saka, HLV Mikel Arteta vẫn có thể tin dùng những tân binh như Cristhian Mosquera và Noni Madueke, giúp đội bóng có màn trở lại Ngoại hạng Anh đầy phong cách sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.
Về phần mình, Postecoglou và Forest sẽ hy vọng sớm vực dậy tinh thần khi họ hành quân đến sân của Swansea tại Carabao Cup. Sau đó, Forest sẽ làm khách của tân binh Burnley tại Ngoại hạng Anh, trước khi bắt đầu chiến dịch Europa League bằng trận đấu với Real Betis.