
Liverpool đau thương sau tai nạn của Jota, gia tăng áp lực mùa giải mới.
Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota trong một vụ tai nạn xe hơi tại vùng Tây Bắc Tây Ban Nha đã gây chấn động giới bóng đá và để lại nỗi đau lớn cho Liverpool. Anh cùng em trai Andre Silva không may qua đời, khiến đội bóng và người hâm mộ chìm trong tang thương sâu sắc.
Ngay sau khi nhận tin buồn, hầu hết cầu thủ Liverpool, do đội trưởng Virgil van Dijk dẫn đầu, đã bay đến Gondomar bên ngoài Porto, Bồ Đào Nha để tham dự lễ tang. Hình ảnh các cầu thủ ôm vòng hoa tưởng niệm số áo của hai anh em hiện lên với vẻ mặt buồn bã, thay thế cho không khí vui vẻ thường thấy ở đội bóng.
Thành phố Liverpool và câu lạc bộ vẫn đang trong trạng thái đau thương nặng nề. Nhiều người hâm mộ đã đến tưởng nhớ bằng cách đặt hoa, thả bóng số 20 và gửi những lời nhắn cảm động. Bầu không khí chuẩn bị cho mùa giải mới vốn sôi động trở nên trầm lắng bất thường, khi kế hoạch kiểm tra thể lực của các cầu thủ bị hủy bỏ dù các buổi tập chính thức vẫn tiếp tục.
HLV Arne Slot cùng toàn đội sẽ phải đối diện với thử thách tinh thần cực lớn trong thời gian tới. Ngoài sự dũng cảm trên sân cỏ, các cầu thủ cần vượt qua nỗi mất mát to lớn về mặt tinh thần sau khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của đồng đội thân thiết. Liverpool đã chủ động cung cấp hỗ trợ tâm lý để giúp họ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Trận giao hữu với Preston North End sắp tới sẽ không chỉ là bài kiểm tra chuyên môn mà còn là dịp để toàn đội tưởng nhớ về Jota. Hơn 5.600 người hâm mộ dự kiến có mặt tại Deepdale sẽ cùng ngân vang bài hát tưởng niệm số 20 - biểu tượng của sự xuất sắc và nhiệt huyết mà Jota mang đến cho Liverpool. Trong nỗi buồn, các đồng đội mong sớm tìm lại sức mạnh chiến thắng, tiếp tục đấu tranh vì người bạn đã khuất.