
Raul Jimenez tri ân Diogo Jota sau bàn gỡ hòa Gold Cup 2025.
Trận chung kết Gold Cup 2025 giữa Mexico và Mỹ không chỉ hấp dẫn với 90 phút thi đấu căng thẳng mà còn ghi dấu ấn sâu sắc về tình đồng đội qua hành động của Raul Jimenez.
Phút 27, Jimenez đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Mexico bằng một pha dứt điểm nhanh gọn trong vòng cấm. Ngay lập tức, anh chạy ra đường biên, cầm chiếc áo đấu có tên "Jota" và thể hiện màn ăn mừng đầy cảm xúc bằng cách ngồi xuống sân, giơ áo lên hướng về phía máy quay. Đó là thông điệp tri ân gửi tới Diogo Jota, người đồng đội cũ tại Wolves vừa qua đời trong một tai nạn xe hơi.
Trước trận đấu, Jimenez nghẹn ngào chia sẻ rằng Jota là một đồng đội tuyệt vời, cùng anh đồng hành trong hai mùa giải tại Wolves từ 2018 đến 2020. Mặc dù không còn thi đấu cùng nhau, họ vẫn giữ liên lạc thân thiết.
Bi kịch xảy ra khi Diogo Jota cùng em trai Andre Silva tử nạn trong một vụ tai nạn gần Zamora, Tây Ban Nha. Tang lễ của Jota được tổ chức tại Gondomar, Bồ Đào Nha, một ngày trước trận chung kết Gold Cup.
Jota để lại di sản lớn trong lòng người hâm mộ Wolves và Liverpool với 44 bàn, 19 kiến tạo trong 131 trận cho Wolves, rồi chuyển sang Liverpool với mức phí 41 triệu bảng. Tại đây, anh ghi 65 bàn và thực hiện 26 pha kiến tạo trong 182 trận, góp phần giúp đội bóng đoạt Premier League, FA Cup và Cúp Liên đoàn.
Trên tuyển Bồ Đào Nha, Jota ra sân 49 trận và ghi 14 bàn, để lại dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp bóng đá của mình.