
Cristiano Ronaldo vắng mặt trong tang lễ của Diogo Jota.
Trong buổi lễ tang đầy tiếc thương dành cho Diogo Jota và em trai tại Bồ Đào Nha, nhiều ngôi sao bóng đá đã tới để tiễn đưa. Giữa hàng loạt đồng đội và bạn bè, sự vắng mặt của đội trưởng Cristiano Ronaldo đã thu hút sự chú ý và đặt ra nhiều câu hỏi.
Theo nguồn tin từ Mirror Football, quyết định vắng mặt của Ronaldo xuất phát từ lý do sâu sắc và nhân văn. Tiền đạo của Al Nassr lo ngại rằng sự có mặt của một siêu sao lớn như anh tại thị trấn nhỏ Gondomar có thể khiến truyền thông và dư luận tập trung quá nhiều vào anh, vô tình làm giảm đi ý nghĩa thiêng liêng của buổi lễ - nơi gia đình và bạn bè muốn tập trung tưởng nhớ và từ biệt Jota cùng em trai.
Ronaldo mong muốn mọi sự chú ý được dành trọn cho người đồng đội và gia đình trong khoảnh khắc đau thương này. Dù không thể đến trực tiếp, anh đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc qua bài đăng trên mạng xã hội: "Mọi thứ thật vô nghĩa... Gửi đến gia đình bạn, vợ và các con bạn lời chia buồn của tôi và cầu chúc họ mọi sức mạnh trên thế giới... Hãy yên nghỉ nhé, Diogo và Andre. Chúng tôi sẽ nhớ tất cả các bạn."
Sự hiện diện của các ngôi sao như Virgil van Dijk, Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Ruben Neves thể hiện tình cảm của thế giới bóng đá dành cho Jota. Trong bối cảnh đó, hành động giữ im lặng và lùi về phía sau của Ronaldo được đánh giá là nghĩa cử thầm lặng, thể hiện sự tôn trọng và đồng cảm sâu sắc với gia đình người đồng đội xấu số.
Việc Jota ra đi để lại khoảng trống không thể bù lấp trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, ngọn lửa Douro vẫn sẽ tiếp tục cháy bởi di sản và tinh thần chiến đấu của anh sẽ luôn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ trẻ noi theo.