
Diogo Jota qua đời trên cung đường A-52.
Tiền đạo Diogo Jota, ngôi sao của Liverpool, đã đột ngột qua đời cùng em trai André trong một vụ tai nạn giao thông tại con đường A-52, địa bàn tỉnh Zamora, Tây Ban Nha. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và các tài xế, tuyến đường này được xem là "điểm đen" thường xuyên xảy ra các sự cố nguy hiểm.
Angel Blanco, đại diện chính phủ trung ương tỉnh Zamora, mô tả A-52 là tuyến đường "rất nguy hiểm" bởi những khúc cua tốc độ cao cùng hệ thống ổ gà dày đặc trên mặt đường. Địa hình này đã khiến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, với báo cáo mới nhất cho thấy trong năm 2023, A-52 đã ghi nhận tới 19 vụ tai nạn, trung bình 1,5 trường hợp tử vong mỗi lần.
Ngoài địa hình nguy hiểm, tuyến đường còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm với động vật hoang dã. Khu vực Zamora được biết đến là môi trường sống của loài sói Iberia, dẫn đến nhiều vụ đâm xe với chó sói hay hươu nai không hiếm. Nhiều lái xe đã phản ánh sự nguy hiểm của A-52 lên các tổ chức vận tải, nhưng tình hình vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
Nguyên nhân chính xác gây tai nạn cho Diogo Jota hiện đang được điều tra. Tuy nhiên, một vết lốp xe in hằn trên mặt đường gợi ý khả năng lốp xe bị nổ là một yếu tố góp phần. Thông tin thêm cho biết, do vừa trải qua phẫu thuật phổi, Diogo Jota không thể di chuyển bằng máy bay và phải chọn đi đường bộ để kịp chuyến phà về Anh, khiến sự ra đi của anh càng thêm thương tiếc.
Việc mất đi ngôi sao 28 tuổi này, chỉ 10 ngày sau ngày cưới cùng người bạn đời longtime Rute Cardoso, đã để lại nỗi đau sâu sắc trong gia đình, bạn bè và người hâm mộ bóng đá toàn cầu.