Cựu tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà: “Everton đã mất đi chất thép…”

15:31 Thứ bảy 14/09/2013

Những năm trước, tôi nhớ Everton luôn là rào cản không nhỏ với các đội đại gia. Họ chơi không hoa mỹ, nhưng giàu tính chiến đấu bậc nhất. Everton kiên cường cho đến phút cuối cùng, bất chấp họ đạt phong độ cao hay không.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Thời HLV David Moyes còn cầm quân, Everton mạnh về thể lực, sung mãn về tinh thần nên dù chưa bao giờ đạt danh hiệu ở giải Ngọai hạng, họ vẫn được kính trọng. Nhưng nay, đội bóng này đang phải đối mặt với sự chảy máu tài năng không mong muốn. Người quan trọng nhất - tôi cho là như vậy, HLV David Moyes đã ra đi. Cầu thủ chủ chốt trong 3 mùa gần đây (Fellaini) cũng không còn. Họ cùng đến M.U theo tiếng gọi của thử thách. Đó là khoảng trống không dễ khỏa lấp đối với Everton.

Cựu tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà. Ảnh: Internet

Tôi không bao giờ ủng hộ quan điểm một cá nhân có thể thay thế toàn bộ tập thể. Nhưng tôi cũng từng thừa nhận, có những nhân vật mang tính cách của đội bóng và khiến đội bóng chịu ảnh hưởng nặng. David Moyes và Fellaini nằm trong trường hợp này.

Tân HLV Roberto Martinez đang nỗ lực xây dựng lại Everton, nhưng việc này cần thời gian và cần cả sự kiên nhẫn. Vì thế, tôi cho là họ không qua được Chelsea trong cuộc đối đầu đêm nay, dù cả hai đội đều có tân thuyền trường.

Khác biệt lớn nhất giữa Martinez và Mourinho là sự quen thuộc. Martinez đến Everton bằng thái độ thận trọng, bằng tinh thần cầu thị đằng sau “cái bóng lớn” mà David Moyes để lại. Mourinho thì khác. Ông ấy trở lại Chelsea để kể tiếp câu chuyện ông ấy còn bỏ dở trong nhiệm kỳ 1. Mourinho quá hiểu Chelsea, còn Martinez chưa hiểu rõ đội bóng của mình. Đấy chính là sự chênh lệch.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điều, ở Everton hiện nay, khâu ghi bàn đang có vấn đề. Những chân sút như Jelavic, Arouna Kone và cả cầu thủ mới mượn từ chính Chelsea, Romelu Lukaku chưa đạt phong độ cao. Trong khi đó, Chelsea ngày càng cho thấy họ chắc chắn và đáng sợ hơn khi Mourinho cầm quân. Hàng thủ chặt chẽ và khó xâm phạm. Hàng công rất nhiều điểm nhấn với những nhân tố đủ sức tạo ra đột biến.

Lợi thế duy nhất của Everton trận này sân nhà và tôi tin chắc là họ sẽ tận dụng tối đa “vũ khí” tinh thần để chống lại Chelsea. Có thể, Everton không thua, hoặc thua nhẹ, nhưng xác suất để Mourinho mất điểm khó có khả năng xảy ra, trừ phi The Blues tự bắn vào chân mình!

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục