Cộng đồng bóng đá Malaysia đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Joshua Robinson, cựu cầu thủ trẻ của học viện Arsenal, sau khi anh có một động thái đầy ẩn ý trên trang mạng xã hội cá nhân. Cụ thể, Robinson đã đặt lá cờ Malaysia bên cạnh cờ Jamaica và Anh trong phần tiểu sử Instagram của mình.
Hành động này ngay lập tức được xem là một lời khẳng định về nguồn gốc đa sắc tộc của anh, đặc biệt là dòng máu Malaysia đến từ người mẹ. Trong một cuộc phỏng vấn trên trang chủ Arsenal trước đây, chính Robinson từng chia sẻ: "Cha tôi là người Jamaica, còn mẹ tôi mang dòng máu Malaysia và Anh."
Việc công khai lá cờ Malaysia đã thắp lên hy vọng lớn trong lòng người hâm mộ về khả năng cầu thủ này sẽ lựa chọn cống hiến cho đội tuyển quốc gia Malaysia, hay còn được biết đến với biệt danh "Harimau Malaya". Dù chưa từng khoác áo bất kỳ đội tuyển trẻ nào, Robinson đang để ngỏ hoàn toàn lựa chọn về quốc tịch thể thao trong tương lai.
Đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đây có thể là một cơ hội quý giá để bổ sung một tài năng được đào tạo bài bản từ một trong những học viện danh tiếng nhất châu Âu. Joshua Robinson từng được đánh giá cao ở Arsenal nhờ kỹ thuật và sự đa năng.
Sau khi rời "Pháo thủ" vào năm 2023, anh gia nhập Wigan Athletic vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, Robinson đã trở thành cầu thủ tự do từ tháng 9 và hiện chưa tìm được bến đỗ mới. Dù sự nghiệp cấp câu lạc bộ đang chững lại, hành động hướng về quê mẹ đã khiến tên tuổi anh bất ngờ "gây sốt" tại Malaysia. Trên các diễn đàn, người hâm mộ đang kêu gọi FAM nên nhanh chóng tiếp cận và thuyết phục Robinson.














