Hoàng tử Tunku Ismail Idris ủng hộ tài chính để FAM kháng cáo lên CAS.
Bóng đá Malaysia đang lao vào cuộc chiến pháp lý khốc liệt tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Vụ việc xoay quanh cáo buộc làm giả tài liệu của 7 cầu thủ nhập tịch: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời cấm các cầu thủ thi đấu 1 năm và phạt mỗi người 2.000 franc.
Áp lực dâng cao, nhưng "Harimau Malaya" nhận được "lá chắn" tài chính từ Hoàng tử Tunku Ismail Idris (TMJ) – con trai Quốc vương Malaysia và chủ sở hữu Johor Darul Ta'zim. Theo tờ Berita Harian, TMJ tuyên bố tự gánh toàn bộ chi phí đưa vụ án lên CAS, khẳng định đây là bước đi cần thiết để bảo vệ công lý.
TMJ không ngần ngại chỉ trích FIFA gay gắt: "FIFA tiếp tục trừng phạt các cầu thủ bằng cách áp dụng luật một cách sai lầm." Ông viện dẫn Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025: "chỉ những người làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả mạo mới có thể bị xử phạt, và không điều nào trong số đó áp dụng cho các cầu thủ." TMJ nhấn mạnh: "Án phạt đó được đưa ra mà không có cơ sở pháp lý và dường như 'có động cơ chính trị' hơn là dựa trên lý do khác."
Kết thúc tuyên bố, Hoàng tử thể hiện sự ủng hộ sắt son: "Một số người chọn đổ lỗi, số khác chọn gây rối. Trong khi đó, tôi chọn đứng lên và ủng hộ cuộc đấu tranh của các cầu thủ bằng mọi cách cho đến cùng, vụ việc giờ đây sẽ được tiếp tục tại CAS, một cơ quan độc lập."
Với động thái này, TMJ không chỉ cứu vãn danh dự cho FAM mà còn khơi dậy tinh thần dân tộc, giữa lúc Malaysia đối mặt rủi ro lớn. Trận tái đấu Nepal ngày 18/11 – sau thắng 2-0 lượt đi – có thể bị lật ngược thành thua 0-3 nếu CAS và AFC giữ phán quyết bất lợi. Người hâm mộ "Harimau Malaya" đang hồi hộp chờ đợi, hy vọng công lý sẽ giúp đội tuyển tiếp tục hành trình châu Á.


















