
Lễ trao giải Quả bóng vàng là một trong những sự kiện quan trọng và hào nhoáng nhất của bóng đá, nơi những ngôi sao sáng nhất được vinh danh trước hàng triệu khán giả toàn cầu. Vì vậy, việc Real Madrid, câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới, quyết định "tẩy chay" sự kiện này trong hai năm liên tiếp là một điều khó có thể tưởng tượng.
Đây không phải là một hành động hờn dỗi đơn thuần, mà là một góc nhìn thẳng vào thế giới quyền lực, đầy toan tính và có phần hoang tưởng được xây dựng bởi vị chủ tịch quyền lực tuyệt đối của họ, Florentino Perez.
"Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất"
Cú sốc đầu tiên xảy ra vào năm ngoái. Chỉ vài giờ trước lễ trao giải, Real Madrid đã đột ngột hủy bỏ kế hoạch tham dự, dù 50 nhân viên đã sẵn sàng bay đến Paris. Lý do được cho là vì họ biết trước rằng không có cầu thủ nào của mình (bao gồm cả Vinicius Junior và Jude Bellingham, những người về nhì và ba) giành được giải thưởng cao nhất, vốn đã thuộc về Rodri của Manchester City.
Hành động này đã tạo ra một tình huống khó xử, khi không có ai đại diện cho Real Madrid lên nhận giải thưởng "Câu lạc bộ của năm" và HLV Carlo Ancelotti cũng không thể nhận giải "HLV của năm". Phải đến tuần trước, Ancelotti mới chính thức nhận được chiếc cúp của mình một cách lặng lẽ.

Năm nay, kịch bản lặp lại. Dù có nhiều cầu thủ được đề cử ở các hạng mục quan trọng như Vinicius Jr., Bellingham, Kylian Mbappe, Thibaut Courtois và Dean Huijsen, đội nam của Real Madrid một lần nữa sẽ vắng mặt. Quyết định này, theo mọi nguồn tin từ nội bộ CLB, chỉ có thể đến từ một người: Chủ tịch Florentino Perez.
Trong hai nhiệm kỳ của mình, Perez đã tập trung quyền lực đến mức ông là người đưa ra mọi quyết định cuối cùng. Và cốt lõi trong thế giới quan của Perez là một "tâm lý bị bao vây": ông tin rằng thế giới được chia làm hai nửa, những người yêu Real Madrid và những người ghét Real Madrid. Đối với ông, không có vùng xám.
Theo các nguồn tin thân cận, Perez tin rằng UEFA đã tác động đến kết quả Quả bóng vàng năm ngoái để "trừng phạt" ông vì đã kiên trì theo đuổi dự án ly khai European Super League. Dù giải thưởng được quyết định bởi 100 nhà báo độc lập trên khắp thế giới, trong mắt Perez, đó là một đòn tấn công từ "kẻ thù" và ông phải đáp trả.
Real Madrid TV - Cỗ máy truyền thông chính trị
Tư tưởng "chúng ta chống lại cả thế giới" này được truyền bá một cách có hệ thống thông qua các kênh truyền thông của CLB, đặc biệt là kênh Real Madrid TV (RMTV). Dù Perez không trực tiếp viết kịch bản, mọi nhân viên ở đây đều hiểu rõ đường lối biên tập mà họ phải tuân theo: tấn công bất kỳ ai bị xem là "anti-Madridista".

RMTV thường xuyên phát sóng những video tấn công các trọng tài, chỉ trích chủ tịch La Liga Javier Tebas, hay công kích chủ tịch Barcelona Joan Laporta. Kênh truyền hình này đã trở thành một công cụ để Perez gửi đi những thông điệp chính trị và định hình dư luận trong nội bộ các Madridista, biến mọi thất bại thành một câu chuyện về sự bất công.
Chiến lược tạo ra sự phẫn nộ này cũng là một cách hiệu quả để đánh lạc hướng người hâm mộ khỏi những màn trình diễn kém cỏi trên sân cỏ. Cuộc tẩy chay Quả bóng vàng năm ngoái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Real Madrid bị Barcelona hủy diệt 0-4 ngay tại Bernabeu.
Những lời chỉ trích trọng tài dữ dội nhất vào đầu năm 2025 cũng trùng với giai đoạn đội bóng sa sút phong độ. Thông điệp rất rõ ràng: CLB đang bị tấn công từ mọi phía, và ban lãnh đạo đang đứng ra bảo vệ họ.
Sự trớ trêu của lịch sử và những bất mãn nội bộ
Điều trớ trêu lớn nhất là chính Florentino Perez từng là người tôn sùng giá trị của Quả bóng vàng. Toàn bộ dự án "Dải ngân hà Galacticos" của ông được xây dựng dựa trên việc ký hợp đồng với những người đã giành Quả bóng vàng như Luis Figo, Zinedine Zidane và Ronaldo Nazario.

CLB cũng từng rất tự hào khi Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Karim Benzema được vinh danh dưới triều đại của ông. "Họ cũng nên trao một Quả bóng vàng cho vị chủ tịch xuất sắc nhất," Perez từng nói đùa vào năm 2017.
Ngày nay, ít ai ở Bernabeu còn thấy sự hài hước trong mối quan hệ này. Nhiều nhân viên trong CLB, đặc biệt là ở các bộ phận thương mại và truyền thông, xem hành động tẩy chay này là một "bàn phản lưới nhà về mặt PR".
Nó không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của CLB trên trường quốc tế mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ với các nhà tài trợ và các đối tác thương mại, những người muốn thấy thương hiệu của mình xuất hiện tại một sự kiện toàn cầu.
Cái giá của cuộc chiến không hồi kết
Không thể phủ nhận sự thành công của Perez: Real Madrid đã giành 37 danh hiệu trong hai nhiệm kỳ của ông và đạt doanh thu cao nhất thế giới bóng đá. Ông là một nhà kinh doanh và một nhà lãnh đạo xuất chúng.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: với cái giá nào? Việc liên tục tạo ra các cuộc chiến chống lại những "kẻ thù" có phần hoang đường đã tạo ra một môi trường làm việc đầy căng thẳng cho các cầu thủ, HLV và nhân viên.
"Một CLB như Madrid không thể chiến đấu với tất cả mọi người: La Liga, UEFA, France Football," người đại diện của một cựu cầu thủ Real Madrid chia sẻ. "Việc làm rùm beng lên không giúp ích gì cả."
Cuộc tẩy chay Quả bóng vàng, cuối cùng, là triệu chứng của một nhiệm kỳ tổng thống nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, ngay cả trong một buổi tiệc được tổ chức để tôn vinh những gì tốt đẹp nhất của môn thể thao này. Nó cho thấy một Real Madrid hùng mạnh, thành công, nhưng cũng ngày càng cô độc trên đỉnh cao quyền lực của chính mình.