
Alejandro Garnacho nhận nhiều sự chỉ trích từ CĐV Manchester United.
Sau trận thua 1-2 của Chelsea trước Manchester United tại Old Trafford, tiền đạo trẻ Alejandro Garnacho đã trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích từ một số cổ động viên Quỷ đỏ. Dù không được HLV Enzo Maresca sử dụng, Garnacho vẫn bị nhắm đến trên mạng xã hội, làm dấy lên một cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa anh trai anh và người hâm mộ.
Một cổ động viên Man United đã đăng tải hình ảnh Garnacho cùng anh trai Roberto, kèm theo lời lẽ đầy xúc phạm: "Ngày 20 tháng 9? Cứ nhớ cái đó đi, mấy thằng quái vật." Dòng trạng thái này ám chỉ ngày diễn ra trận đấu và thể hiện sự thất vọng của người hâm mộ về cựu cầu thủ của đội bóng.
Trước lời lẽ khiếm nhã này, Roberto Garnacho đã không ngần ngại đáp trả. Anh đã phản hồi một cách đầy gay gắt: "Bạn nặng 150kg, hãy đến phòng gym thay vì tốn thời gian nhắn tin cho tôi."
Phản ứng của Roberto đã nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi và thu hút sự chú ý. Đây không phải lần đầu tiên anh công khai chỉ trích những người liên quan đến đội bóng cũ của em trai. Trước đó, trong trận chung kết Europa League giữa Manchester United và Tottenham, Roberto cũng đã thẳng thắn chỉ trích HLV Ruben Amorim vì đã không cho Garnacho ra sân sớm hơn, dù anh đã chơi trọn vẹn ở các vòng đấu trước đó.
Những lời chỉ trích của Roberto không chỉ làm nổi bật mối quan hệ căng thẳng giữa Garnacho và đội bóng cũ, mà còn cho thấy sự rạn nứt giữa cầu thủ này và HLV Amorim, dẫn đến việc Garnacho rời Old Trafford. Vào mùa hè vừa qua, Garnacho đã gia nhập Chelsea với mức giá 40 triệu bảng và ký hợp đồng đến năm 2032.