
Trận siêu kinh điển Le Classique bị hoãn giúp một số cơ sở lưu trú tăng giá.
Sự cố hoãn trận đấu kinh điển Le Classique giữa Marseille và PSG không chỉ gây ra những phiền toái về mặt sắp xếp lịch trình, mà còn làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ. Trong chương trình "Bartoli Time" trên RMC, một cổ động viên tên Valerie, sống ở Paris, đã chia sẻ câu chuyện bức xúc về hành vi của một chủ khách sạn tại Marseille.
Valerie là một trong số hàng nghìn cổ động viên đã đến Marseille để theo dõi trận đấu, nhưng phải bất đắc dĩ thay đổi kế hoạch sau khi trận đấu bị hoãn đột ngột vì thời tiết xấu. Dù phải đối mặt với lựa chọn khó khăn là ở lại thêm một ngày hay trở về nhà, cô quyết định ở lại để tiếp tục cổ vũ cho đội bóng con cưng.
Tuy nhiên, Valerie đã vấp phải một tình huống khó xử. Cô kể lại: "Trước khi chắc chắn rằng trận đấu bị hoãn, tôi đã hỏi giá phòng cho một đêm nữa và họ đã đưa ra một mức giá. Sau một lúc, khi mọi thứ đã được sắp xếp, bao gồm cả vé tàu, tôi quay lại để xác nhận phòng, và khách sạn thông báo giá đã gấp đôi."
Sự việc này khiến Valerie vô cùng phẫn nộ. Cô bày tỏ sự bức xúc: "Bạn chỉ muốn nói với họ rằng điều đó thật không tốt. Mọi người không phải ai cũng có đủ tiền, họ đến từ khắp nơi ở Pháp." Lòng tham của một bộ phận kinh doanh đã lợi dụng tình thế khó khăn của người hâm mộ để trục lợi. Hành vi này đi ngược lại với tinh thần thể thao và sự hiếu khách, vốn là yếu tố quan trọng trong một thành phố nổi tiếng như Marseille.
Trận đấu giữa Marseille và PSG sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam, cùng thời điểm với lễ trao giải Ballon d'Or tại Nhà hát Chatelet ở Paris. Đây là nơi mà Ousmane Dembele và Lamine Yamal của Barcelona là những ứng cử viên hàng đầu cho các giải thưởng cá nhân danh giá.