Cristiano Ronaldo nhận chỉ trích sau chiếc thẻ đỏ ở trận thua Ireland.
Cristiano Ronaldo đã trở thành tâm điểm của một làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông Bồ Đào Nha sau chiếc thẻ đỏ trong thất bại 0-2 trước Cộng hòa Ireland tại vòng loại World Cup. Hành động đánh cùi chỏ vào trung vệ Dara O'Shea ở phút 61 trên sân Dublin không chỉ khiến siêu sao 40 tuổi này bị truất quyền thi đấu mà còn đẩy anh vào nguy cơ bị treo giò tại World Cup 2026.
Các tờ báo hàng đầu Bồ Đào Nha không ngần ngại lên án hành vi này, bất chấp vị thế huyền thoại của Ronaldo. Tờ A Bola mô tả hành vi của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha là “đáng tiếc” và nhấn mạnh anh “nên cảm thấy xấu hổ”, đặc biệt sau khi anh từng tuyên bố sẽ là “cậu bé ngoan” trong buổi họp báo trước trận.
Nhà báo Hugo Vasconcelos gay gắt nhận định: “Ronaldo tự tạo áp lực cho bản thân, từ việc khiêu khích HLV Ireland đến cử chỉ khó hiểu trên sân. Anh sai, và điều ít nhất anh có thể làm là xin lỗi.”
Tờ Zero Zero đánh giá màn trình diễn của Ronaldo chỉ đạt 6,5 điểm, kèm theo những lời lẽ nặng nề: “Một thảm họa. Khi có bóng, anh chỉ là người hiện diện; không bóng, anh còn mờ nhạt hơn. Thái độ của anh không xứng với sự nghiệp lẫy lừng.”
Trong khi đó, tờ O Jogo nêu quan điểm tập trung vào tâm lý: Ronaldo “không chịu được áp lực từ khán giả và kết quả trận đấu”.
Sự cố này khiến siêu sao của Al Nassr sẽ vắng mặt trong trận đấu sắp tới với Armenia vào Chủ nhật. Nghiêm trọng hơn, hành động phi thể thao có thể khiến anh bị cấm thi đấu thêm hai trận tại World Cup 2026, ngay cả khi Bồ Đào Nha giành vé chính thức.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo vẫn chưa lên tiếng chính thức về sự việc đáng tiếc này.
















