Cristiano Ronaldo lần đầu tiên nhận thẻ đỏ khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.
Lần đầu tiên sau 226 trận khoác áo Selecao, siêu sao 40 tuổi nhận thẻ đỏ trực tiếp – hệ quả của một pha vung tay thiếu kiềm chế, điều mà người hâm mộ vốn không quen thấy ở anh.
Pha tranh chấp tưởng chừng bình thường ở phút 61 đã trở thành tâm điểm. Ronaldo bị Dara O'Shea áp sát, và trong nỗ lực chiếm vị trí, anh để khuỷu tay va mạnh vào mặt đối thủ. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, nhưng VAR vào cuộc và đổi thành thẻ đỏ trực tiếp. Đây không chỉ là một quyết định gây chấn động bởi tính biểu tượng, mà còn bởi hệ lụy đi kèm: Ronaldo có nguy cơ vắng mặt ở trận mở màn World Cup 2026 – giải đấu được xem là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế của anh.
Điều khiến dư luận Bồ Đào Nha xôn xao không chỉ là pha phạm lỗi, mà là hình ảnh thủ lĩnh từng gắn liền với kỷ luật và kiểm soát nay lại bộc lộ điểm yếu bản năng. Các tờ báo lớn như A Bola và Record không quay lưng với Ronaldo, nhưng đã bắt đầu đánh giá anh bằng cái nhìn thực tế hơn – không còn là huyền thoại bất khả xâm phạm, mà là một cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm như bao người khác.
Chiếc thẻ đỏ tại Dublin cho thấy Bồ Đào Nha vẫn bị ảnh hưởng quá lớn bởi cảm xúc của Ronaldo. Khi anh sung mãn, cả đội bùng nổ. Khi anh đánh mất mình, toàn đội chùng xuống. Đó là hệ lụy của việc phụ thuộc quá sâu vào một biểu tượng, và cũng là lời cảnh tỉnh cho Selecao khi bước vào hành trình World Cup.
Với Ronaldo, đây có thể là cơ hội cuối để nhìn lại chính mình. Anh có thể khép lại sự nghiệp quốc tế trong ánh sáng rực rỡ, hoặc đánh mất tất cả chỉ vì một khoảnh khắc bốc đồng. Dublin không phải dấu chấm hết, nhưng là dấu chấm lửng buộc chính anh phải viết tiếp – bằng bản lĩnh của một huyền thoại thực sự.














