Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.
Phút 61 của trận đấu trên sân Dublin, trong một tình huống hỗn loạn trước khung thành, Ronaldo đã có hành vi thiếu kiềm chế khi vung cùi chỏ vào lưng hậu vệ Dara O’Shea sau một pha va chạm. Ban đầu, trọng tài Glenn Nyberg chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã đổi sang thẻ đỏ trực tiếp, khiến Ronaldo phải rời sân trong sự hả hê của khán giả chủ nhà.
Đây là thẻ đỏ thứ 13 trong sự nghiệp của CR7, nhưng là lần đầu tiên sau 226 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước trận đấu, Ronaldo còn khẳng định sẽ “là một cậu bé ngoan” để tránh kích động các CĐV Ireland, sau hành động ăn mừng gây tranh cãi ở trận lượt đi. Hành động vỗ tay và giơ ngón tay mỉa mai khán giả khi rời sân càng khiến hình ảnh của anh thêm đối nghịch với lời hứa trước đó.
Tấm thẻ đỏ không chỉ khiến Ronaldo bị treo giò trong trận cuối vòng loại gặp Armenia, mà còn có thể khiến anh vắng mặt ở trận ra quân tại vòng chung kết World Cup 2026 – giải đấu có thể là cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của anh. Nếu UEFA xác định hành vi của Ronaldo mang tính bạo lực, án phạt sẽ được chuyển sang vòng chung kết.
Trong bối cảnh đó, Bồ Đào Nha đã không thể xoay chuyển tình thế dù kiểm soát phần lớn thời gian. Hai bàn thắng của Troy Parrott trong hiệp một giúp Ireland giành chiến thắng quan trọng để nuôi hy vọng dự vòng play-off. Còn với Ronaldo, đây thực sự là một đêm đen – nơi lịch sử bị nhuốm màu tiếc nuối ngay khi World Cup đang ở trước mắt.














