Trận đấu đỉnh cao Serie A giữa Napoli và Inter đã trở nên vô cùng căng thẳng với màn đấu khẩu nảy lửa giữa HLV Antonio Conte của Napoli và đội trưởng Inter, Lautaro Martinez. Dù đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-1 để trở lại ngôi đầu bảng, tâm điểm của trận đấu lại là những hành động thiếu fair-play bên ngoài đường biên.
Sự việc xảy ra vào khoảng phút 60, khi một cuộc tranh cãi giữa cầu thủ hai đội bùng phát trên sân. Căng thẳng nhanh chóng lan đến khu vực kỹ thuật, nơi Conte và Martinez bắt đầu trao đổi những lời lăng mạ. Tiền đạo người Argentina được trông thấy đã chỉ tay về phía HLV Conte và ra hiệu ám chỉ: "Ông đang sợ đến phát khiếp."
Để đáp trả, chiến lược gia người Ý đã có hành động gây sốc. Theo nhà báo Daniele Mari, Conte đã nói: "Ngậm cái miệng cười của mày vào đây này" và đồng thời có cử chỉ khiêu khích hướng về phía phần dưới cơ thể mình.
Đây không phải lần đầu tiên Conte và Martinez xảy ra xung đột. Trong năm cuối cùng Conte dẫn dắt Inter ở mùa giải 2020-21, ông từng thay Martinez ra sân khiến tiền đạo này tức giận đá chai nước. Conte đã không chấp nhận hành động đó và lao tới yêu cầu anh im lặng.
Trở lại với trận đấu, Kevin De Bruyne và Scott McTominay đã giúp Napoli vươn lên dẫn trước 2-0. Inter gỡ lại một bàn nhờ công của Hakan Calhanoglu trên chấm phạt đền, trước khi Frank Anguissa ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà ở phút 66. Tuy nhiên, Napoli cũng phải chịu tổn thất khi De Bruyne dính chấn thương ngay sau khi thực hiện quả penalty và phải rời sân trong nước mắt, để lại nỗi lo lớn cho đội bóng.














