AC Milan có trận hòa thất vọng trước Pisa.
Kết quả này không chỉ là hai điểm đánh rơi, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề trong lối chơi, tinh thần và cách vận hành đội bóng dưới thời HLV Massimiliano Allegri.
Sau trận ra quân không thuyết phục trước Cremonese, Milan tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định. Hàng thủ thi đấu lỏng lẻo, đặc biệt là Koni De Winter với tình huống để bóng chạm tay dẫn đến bàn thua trên chấm phạt đền. Trong khi đó, Santiago Gimenez hoàn toàn mất hút trên hàng công, không có nổi một cú dứt điểm đáng kể trong suốt 75 phút thi đấu.
Một vài điểm sáng cá nhân như Rafael Leao, Luka Modric hay Pavlovic không đủ để gánh vác cả đội. Leao tiếp tục là ngòi nổ nguy hiểm nhất với cú sút xa mở tỷ số và một pha dứt điểm dội xà. Modric, ở tuổi 40, vẫn giữ được đẳng cấp và là điểm tựa ở tuyến giữa, nhưng những nỗ lực đó trở nên lạc lõng khi phần còn lại thiếu sự gắn kết.
HLV Allegri một lần nữa gây thất vọng với chiến thuật quá thận trọng. Sau bàn mở tỷ số, Milan chủ động lùi sâu, nhường thế trận cho Pisa và rơi vào thế bị động. Những điều chỉnh nhân sự ở cuối trận không tạo ra chuyển biến rõ rệt, và Milan suýt trắng tay nếu không nhờ cú sút xa đẹp mắt của Zachary Athekame trong thời gian bù giờ.
Trận hòa này là hồi chuông cảnh báo thực sự. AC Milan không thể tiếp tục đổ lỗi cho lịch thi đấu dày hay sự thiếu hụt nhân sự. Vấn đề nằm ở cách tiếp cận trận đấu – khi bạn sợ thua hơn là muốn thắng, bóng đá sẽ không tha thứ. Nếu không thay đổi, giấc mơ trở lại đỉnh cao của “Rossoneri” sẽ còn xa vời hơn bao giờ hết.














