
Norgaard mới ra sân vỏn vẹn 2 trận.
Christian Norgaard cập bến Arsenal vào tháng 7 với mức phí khoảng 15 triệu bảng, mang theo kỳ vọng sẽ bổ sung chiều sâu cho hàng tiền vệ của HLV Mikel Arteta. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra không như mong đợi. Sau ba tháng khoác áo đội bóng Bắc London, Norgaard chỉ mới được ra sân hai lần — một trận đá chính trong chiến thắng 2-0 trước Port Vale ở Carabao Cup và một lần vào sân thay người ở phút cuối trong cuộc chạm trán Athletic Bilbao tại Champions League.
Kể từ đó, tiền vệ người Đan Mạch liên tục phải ngồi dự bị trong ba vòng đấu Premier League gần nhất. Phong độ không ấn tượng cùng sự cạnh tranh gay gắt ở tuyến giữa khiến anh gần như không có cơ hội chen chân vào đội hình chính. Dù vẫn còn hai năm hợp đồng, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa, Norgaard đã công khai kế hoạch trở về Brondby — nơi anh từng gắn bó suốt 5 năm và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2017.
Chia sẻ với tờ Bold (Đan Mạch), Norgaard cho biết: “Tôi có thể đảm bảo rằng Arsenal sẽ là câu lạc bộ cuối cùng của tôi ở nước ngoài. Tôi vẫn muốn trở lại Brondby sau khi hết hợp đồng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi có thể ở lại thêm một năm, nhưng nếu không, tôi sẽ trở về Đan Mạch sau hai mùa.”
Trước khi khoác áo Arsenal, Norgaard từng trải qua quãng thời gian đáng nhớ tại Fiorentina và đặc biệt là Brentford — nơi anh ra sân 196 lần, góp công lớn trong chiến tích thăng hạng Premier League năm 2021. Anh cũng được người hâm mộ Brentford bầu chọn là Cầu thủ được yêu thích nhất mùa giải sau đó.
Khi mới đặt chân đến Arsenal, Norgaard từng hạnh phúc chia sẻ rằng được nghe bản nhạc Champions League là “giấc mơ từ thuở nhỏ”. Thế nhưng, thực tế tại Emirates lại khắc nghiệt hơn tưởng tượng. Cơ hội ra sân ít ỏi cùng áp lực cạnh tranh đang khiến anh cân nhắc nghiêm túc việc sớm trở về quê nhà.
Nếu không thể thuyết phục HLV Arteta trao thêm cơ hội, chuyến phiêu lưu ngắn ngủi tại Arsenal có thể khép lại ngay sau mùa giải này. Và khi đó, Brondby – nơi khởi đầu và cũng là bến đỗ lý tưởng – rất có thể sẽ lại mở rộng vòng tay đón Norgaard trở về.